Nhớ để yêu thương

Một thập niên đã trôi qua, nhưng sự kiện 11-9 tiếp tục tạo ra những ảnh hưởng sâu đậm lên đời sống chính trị – kinh tế – xã hội của nước Mỹ.

 Nhớ để yêu thương

Hôm nay 11-9, nước Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm tròn 10 năm vụ tấn công khủng bố bằng máy bay ở New York và thủ đô Washington làm hơn 3.000 người thiệt mạng. Phóng viên Thanh Tuấn thực hiện phóng sự ảnh từ New York.

Một thập niên đã trôi qua, nhưng sự kiện 11-9 tiếp tục tạo ra những ảnh hưởng sâu đậm lên đời sống chính trị – kinh tế – xã hội của nước Mỹ.

Người Mỹ chưa quên và có lẽ sẽ không bao giờ quên nỗi đau 11-9. Một mục sư ở New York nói rằng người Mỹ cần phải ghi nhớ mãi ngày 11-9, không phải để hận thù mà để yêu thương lẫn nhau, bởi tình yêu giống như một liều thuốc chống lại những thù hằn, căm ghét, hung bạo đã xảy ra trong ngày 11-9-2001.

 

Khi tiếng chuông điểm lúc 8g46 sáng 10-9, khoảng 5.000 người New York cùng xếp hàng im lặng nắm lấy tay nhau dọc bờ sông Hudson. Trong một phút, họ cùng hồi tưởng về ngày 11-9 và gần 3.000 nạn nhân của vụ khủng bố. Dòng người nối dài bằng cái nắm tay như thể hiện tình đoàn kết và hi vọng

 

Hai vệt ánh đèn laser chiếu lên bầu trời nhắc đến nơi toà nhà tháp đôi WTC 10 năm trước đây

 

Khách tới xem triển lãm ở sảnh của báo New York Times về những công nhân đang thi công ở toà tháp tài chính mới, những người được coi là xây dựng lại đường chân trời của New York

 

Toàn cảnh khu tưởng niệm 11-9 sẽ được khai trương vào đúng ngày kỷ niệm 10 năm sự kiện. Hai đài phun nước chính là vị trí hai toà tháp đôi cũ cách đây 10 năm

 

Scott Geibb, 27 tuổi, ba năm nay chuyên bán các bông hoa gỗ và đồ lưu niệm toà tháp đôi. Số tiền thu được quyên góp để hỗ trợ những gia đình lính cứu hoả trong vụ 11-9

 

Cảnh sát được tăng cường tại nhà ga Grand Central, một trong những nút giao thông chính của New York

 

Một hướng dẫn viên kể cho du khách diễn tiến của vụ tấn công khủng bố 11-9

 

Một nhóm hát đại diện từ Scotland đến dự lễ tưởng niệm ngày 11-9 tại New York

 

class=lImage onclick=”return showImage(this.src)” border=1 hyperlink=”” v_shapes=”_x0000_i1033″>

Những dải ruybăng với dòng chữ “Remember to love” (Nhớ để yêu thương) trên con đường gần khu tưởng niệm 11-9

 

class=lImage onclick=”return showImage(this.src)” border=1 hyperlink=”” v_shapes=”_x0000_i1034″>

Ông Alfredo Calderon (50 tuổi, đến từ San Diego, California) chụp hình ở khu tưởng niệm 189 người lính cứu hoả của New York đã thiệt mạng

 

‘ class=lImage onclick=”return showImage(this.src)” border=1 hyperlink=”” v_shapes=”_x0000_i1035″>

Manhattan với toà tháp tài chính mới. Dự kiến toà tháp mới, từng được gọi là Freedom tower (toà tháp tự do), sẽ hoàn thành vào năm 2013. Với chiều cao 541,3m, đây sẽ là toà nhà cao nhất nước Mỹ