Hơn 8.000 người bị thảm sát vào thời điểm này 25 năm trước

Hơn 8.000 người bị thảm sát vào thời điểm này 25 năm trước

Tròn 25 năm sau vụ thảm sát Srebrenica ở Bosnia – Herzegovina, hài cốt nhiều nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.
Bà Mejra Djogaz sống sót trong vụ thảm sát năm 1995 hôn lên mộ con trai Omer (19 tuổi) và Munib (21 tuổi) tại nghĩa trang Potocari
Bà Mejra Djogaz sống sót trong vụ thảm sát năm 1995 hôn lên mộ con trai Omer (19 tuổi) và Munib (21 tuổi) tại nghĩa trang Potocari
Theo AFP, người Hồi giáo Bosnia – Herzegovina ngày 11.7 tổ chức tưởng niệm 25 năm vụ thảm sát Srebrenica, được xem là vụ thảm sát đẫm máu nhất ở châu Âu sau Thế chiến 2, dù quy mô lễ tưởng niệm giảm đáng kể do dịch Covid-19.
Trong ngày tưởng niệm, hài cốt của 9 nạn nhân được nhận diện trong năm qua được đưa đi an táng tại nghĩa trang Potocari, nằm tại một ngôi làng gần Srebrenica từng là căn cứ của lực lượng bảo vệ Liên Hiệp Quốc trong cuộc xung đột.
Chỉ trong vài ngày từ 11.7.1995, tổng cộng 8.372 nam giới người Hồi giáo từ 12 – 60 tuổi đã bị thảm sát bởi lực lượng quân sự của người Serbia tại Bosnia do tướng Ratko Mladic chỉ huy.
Năm 2017, ông Mladic bị tòa án Liên Hiệp Quốc tuyên án chung thân về tội diệt chủng và đang chờ phán quyết sau khi kháng cáo. Một cựu quan chức liên quan là Radovan Karadzic cũng bị tuyên án tù chung thân.
Vụ thảm sát diễn ra khi Srebrenica cùng một số khu dân cư người Hồi giáo như Gorazde, Zepa được Liên Hiệp Quốc lập “vùng bảo vệ” trong lúc cuộc chiến Bosnia (1992 – 1995) đang diễn biến rất phức tạp.
Đến nay, hài cốt của gần 6.900 nạn nhân đã được tìm thấy và nhận dạng từ hơn 80 ngôi mộ tập thể.
Dưới đây là một số hình ảnh về lễ tưởng niệm:
Hơn 8.000 người bị thảm sát vào thời điểm này 25 năm trước - ảnh 1

Người dân tuần hành đến Srebrenica tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát  ẢNH: REUTERS

Hơn 8.000 người bị thảm sát vào thời điểm này 25 năm trước - ảnh 2

Cuộc “tuần hành hòa bình” từ Nezuk đến Srebrenica kéo dài 85 km ngược chiều với tuyến đường nhiều nạn nhân trốn chạy vào năm 1995   ẢNH: REUTERS

Hơn 8.000 người bị thảm sát vào thời điểm này 25 năm trước - ảnh 3

Nghệ sĩ Aida Sehovic (giữa) sắp đặt bộ sưu tập khoảng 8.000 chiếc tách cà phê để tưởng niệm tại nghĩa trang Potocari  ẢNH: REUTERS

Hơn 8.000 người bị thảm sát vào thời điểm này 25 năm trước - ảnh 4

Bà Mujic Suhreta bên cạnh một của chồng và 2 con trai bị giết trong vụ thảm sát   ẢNH: REUTERS

Hơn 8.000 người bị thảm sát vào thời điểm này 25 năm trước - ảnh 5

Người dân đưa quan tài chứa hài cốt một nạn nhân đến nghĩa trang Potocari  ẢNH: REUTERS

Hơn 8.000 người bị thảm sát vào thời điểm này 25 năm trước - ảnh 6

Lễ tưởng niệm năm nay có thêm hài cốt của 9 nạn nhân đã được nhận dạng và đưa đi an táng tại nghĩa trang   ẢNH: REUTERS

Hơn 8.000 người bị thảm sát vào thời điểm này 25 năm trước - ảnh 7

Radovan Karadzic, lãnh đạo người Serb tại Bosnia, và tướng Ratko Mladic vào tháng 4.1995. Ông Mladic bị buộc tội đóng vai trò quan trọng trong các vụ thảm sát thường dân trong cuộc chiến Bosnia (1992-1995)   REUTERS

 

Hơn 8.000 người bị thảm sát vào thời điểm này 25 năm trước - ảnh 8

Hàng nghìn người tị nạn băng qua lửa đạn để đến sân bay tại Tuzla ngày 15.7.1995. Ảnh tư liệu

REUTERS

Hơn 8.000 người bị thảm sát vào thời điểm này 25 năm trước - ảnh 9

Các chuyên gia pháp y quốc tế giám định một ngôi mộ tập thể tại Pilice, Bosnia – Herzegovina vào ngày 18.9.1996   ẢNH: REUTERS

Hơn 8.000 người bị thảm sát vào thời điểm này 25 năm trước - ảnh 10

Ramiz Nukic, một người sống sót sau vụ thảm sát, dành suốt 20 năm qua đi tìm hài cốt nạn nhân.

REUTERS

Hơn 8.000 người bị thảm sát vào thời điểm này 25 năm trước - ảnh 11

Một chuyên gia pháp y khám nghiệm hài cốt nghi của nạn nhân vụ thảm sát  ẢNH: AFP

Hơn 8.000 người bị thảm sát vào thời điểm này 25 năm trước - ảnh 12

Một người sống sót sau vụ thảm sát và di cư đến Scotland đốt nến từ xa để tưởng niệm  ẢNH: REUTERS

Hơn 8.000 người bị thảm sát vào thời điểm này 25 năm trước - ảnh 13

Hàng ngàn ngôi mộ tại nghĩa trang Potocari của các nạn nhân vụ thảm sát   ẢNH: REUTERS

KHÁNH AN

TNO