Thánh Vịnh Đáp Ca
Chúa Nhật Tuần XXVII
Mùa Thường Niên
Thánh vịnh 80 (79), 9-10 gợi lại một hình ảnh rất đẹp về lịch sử cứu độ: Ít-ra-en là gốc nho được chính Thiên Chúa bứng khỏi Ai-cập và đem trồng trong Đất Hứa. Chính Chúa chuẩn bị đất, cho cây bén rễ và lan rộng. Vì thế, sự tồn tại và lớn mạnh của dân Chúa không chỉ do sức riêng của họ, nhưng trước hết là hoa trái của tình thương, sự tuyển chọn và bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, là Thiên Chúa cứu độ con.
Chúa đã bứng gốc nho Ít-ra-en khỏi miền nô lệ,
dẫn đưa dân Chúa đến miền đất mới,
dọn đất cho cây bén rễ
và cho cành lá lan rộng khắp nơi.
Con cũng là một cây nhỏ được Chúa vun trồng.
Nhìn lại hành trình đời mình,
con nhận ra biết bao lần Chúa đã âm thầm
đưa con ra khỏi những ràng buộc của tội lỗi,
gìn giữ con giữa những gian nan
và ban cho con những điều cần thiết để lớn lên trong đức tin.
Lạy Chúa, xin cho đời con bén rễ sâu trong Chúa,
đừng để con cậy dựa vào sức riêng
hay quên rằng mọi điều tốt lành đều phát xuất từ ân sủng Ngài.
Xin tiếp tục vun xới tâm hồn con,
cắt bỏ những gì cằn cỗi,
làm cho đức tin thêm vững vàng,
đức cậy thêm bền bỉ và đức mến ngày càng lớn lên,
để cuộc đời con sinh hoa trái đẹp lòng Chúa
và đem tình yêu Chúa đến cho những người con gặp gỡ.
Lạy Chúa, Ngài đã trồng con trong tình yêu Ngài;
xin cho con luôn bén rễ sâu trong Chúa
và sinh hoa trái cho Nước Trời. Amen.