22/08/2026

Thứ Bảy 22.08.2026
Đức Maria Nữ Vương –
Cưu mang Đức Kitô trong tâm hồn bằng đức tin

Suy niệm Lễ Đức Maria Nữ Vương mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Maria trong sự hiệp thông sâu xa với Đức Kitô, đồng thời học nơi Mẹ một đức tin biết phó thác và xin vâng, để Đức Kitô sống trong chúng ta và qua chúng ta đến với tha nhân.

Lễ Đức Maria Nữ Vương
Is 9,1-6 • Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8 (Đ.c. 2) • Lc 1,26-38 

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Suy niệm: Đức Maria Nữ Vương – Cưu mang Đức Kitô trong tâm hồn bằng đức tin

Lễ này là một lễ tương đối mới trong Hội Thánh. Tuy nhiên, từ nhiều thế kỷ, Đức Maria đã được tôn kính với tước hiệu Nữ Vương các thiên thần và các thánh. Chẳng hạn, điều này đã được thể hiện trong một số bức tranh khảm rất cổ nơi hậu cung của các đại vương cung thánh đường. Đức Giêsu được diễn tả như Vua trời đất, và bên cạnh Người, Đức Maria được diễn tả như Nữ Vương.

Năm 1955, vào cuối Năm Thánh Mẫu, Đức Giáo hoàng Piô XII đã chính thức xác nhận niềm tin vốn đã phổ biến nơi các tín hữu bằng việc thiết lập lễ Đức Maria Nữ Vương. Ngài ấn định lễ này vào ngày 22 tháng Tám để nhấn mạnh mối liên hệ với lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Cũng như lễ Đức Mẹ Lên Trời, lễ Đức Maria Nữ Vương công bố sự hiệp nhất hết sức đặc biệt giữa Mẹ và Con của Mẹ trên thiên quốc.

Hội Thánh hiểu mối tương quan đặc biệt giữa Đức Giêsu và Đức Maria trên trời như sự tiếp nối và đào sâu mối tương quan đặc biệt giữa hai Đấng khi còn ở trần gian. Trong bài Tin Mừng, Đức Maria đã ưng thuận trở thành Mẹ của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Mẹ đã cưu mang Đức Giêsu trong lòng suốt chín tháng; và sau khi sinh Người, Mẹ đã chăm sóc, dưỡng nuôi Người như chỉ một người mẹ mới có thể làm được. Không một người phàm nào khác có được mối tương quan sâu xa và riêng tư đến thế với Đức Giêsu ngay từ giây phút đầu tiên Người hiện hữu trong thân phận con người.

Trước khi cưu mang Đức Giêsu trong cung lòng, Đức Maria đã cưu mang Người trong tâm hồn bằng đức tin, khi hoàn toàn phó mình cho ý định và ước muốn của Thiên Chúa dành cho cuộc đời Mẹ: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”

Theo Tin Mừng Luca, khi Đức Maria đến thăm người chị họ Êlisabét, bà Êlisabét đã tuyên bố Mẹ có phúc vì người Con Mẹ đang cưu mang trong lòng; nhưng rồi bà còn tuyên bố Đức Maria có phúc vì đức tin của Mẹ: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Đức Maria thôi thúc chúng ta không ngừng lớn lên trong đức tin, không ngừng phó thác đời mình cho ý định và ước muốn của Thiên Chúa, để Đức Kitô có thể sống trong chúng ta như Người đã sống trong Đức Maria; và để chúng ta trở thành những người mang Chúa đến cho tha nhân, như Mẹ đã mang Chúa đến cho chúng ta.

Đức Kitô, Đấng đang sống trong chúng ta giữa cuộc đời trần thế này, sẽ dẫn đưa chúng ta vào một mối tương quan sâu xa hơn với Người trong sự sống vượt bên kia cuộc đời trần thế. Sự sống trong Nước Trời sẽ là sự đào sâu mối tương quan của chúng ta với Đức Giêsu mà chúng ta đang sống ngay từ hôm nay.

Như thánh Phaolô tuyên bố trong thư gửi tín hữu Philípphê: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi… Tôi ao ước ra đi để được ở với Đức Kitô.”

Fr. Martin Hogan.
 Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection

Sống Lời Chúa: 

Hôm nay Lễ Đức Maria Nữ Vương  mời gọi chúng ta tôn vinh Đức Mẹ Maria không chỉ với tước hiệu Nữ Vương cao quý, mà trước hết với tư cách là Môn Đệ Đầu Tiên—người đã trao phó tiếng “Xin Vâng” trọn vẹn và không bao giờ rút lại trước thánh ý Thiên Chúa. Để sống tinh thần của ngày lễ, chúng ta được mời gọi thực hành: Sẵn sàng dâng tiếng “Xin Vâng” hằng ngày; Trung thành đến cùng và nhất là lan tỏa ánh sáng Nước Trời: Với tư cách là những người chung chia phẩm giá vương đế trong Đức Kitô, hãy chủ động mang hoà bình, niềm vui và sứ điệp Tin Mừng đến cho những người xung quanh qua thái độ sống tử tế và bác ái.