15/08/2026

Thứ Sáu 14.08.2026
Hôn Nhân – Dấu Chỉ Sống Động Của Giao Ước Tình Yêu

Suy niệm Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên giúp chúng ta khám phá ý định của Thiên Chúa về hôn nhân: một sự hiệp thông yêu thương và chung thủy, trở thành dấu chỉ sống động của giao ước tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Người.

Thứ Sáu Tuần XIX – Mùa Thường Niên
Ed 16,1-15.60.63 • Is 12,2-3.4bcd.5-6 (Đ.c.1c) • Mt 19,3-12 

Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

3 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người, họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” 4 Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ, 5 và Người đã phán: ‘Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ 6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 7 Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” 8 Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. 9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.”

10 Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” 11 Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. 12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.”

Suy niệm: Hôn Nhân – Dấu Chỉ Sống Động Của Giao Ước Tình Yêu

Đức Giêsu thường bị các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ thử thách. Họ là những người được xem là thông thạo đường lối của Thiên Chúa được trình bày trong Kinh Thánh Do Thái, đặc biệt là trong Lề Luật. Lần này, họ thử Người về một vấn đề gai góc: ly dị.

Vào thời đó, Luật Do Thái cho phép người chồng ly dị vợ, nhưng người vợ thì không được phép ly dị chồng. Tuy nhiên, người ta lại không đồng thuận với nhau về những lý do nào có thể cho phép người chồng ly dị vợ mình. Một trường phái cho rằng người chồng có thể ly dị vợ vì rất nhiều lý do khác nhau. Một trường phái khác lại chủ trương những điều kiện nghiêm ngặt hơn. Dù theo quan điểm nào, những quy định về ly dị ấy vẫn khiến người phụ nữ rơi vào tình thế dễ bị tổn thương, vì họ có thể bị chồng ruồng bỏ.

Trước câu hỏi nhằm thử thách của các chuyên gia tôn giáo, Đức Giêsu đã vượt lên trên những quy định của Luật Do Thái để trở về với ý định nguyên thủy của Thiên Chúa, được diễn tả trong những chương đầu của sách Sáng Thế. Khi người đàn ông lìa cha mẹ để kết hôn với một người nữ, người ấy phải gắn bó với vợ mình trong tình yêu, để cả hai trở nên một thân thể.

Theo Đức Giêsu, ngay từ đầu Thiên Chúa đã muốn hôn nhân trở thành một sự hiệp thông yêu thương giữa người nam và người nữ, một sự hiệp thông không được phá vỡ. Hôn nhân phải phản chiếu giao ước mà Thiên Chúa đã thiết lập với dân Người, như được nói đến trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Thiên Chúa đã lập một giao ước tình yêu với Ítraen và vẫn luôn trung thành với giao ước ấy, ngay cả khi Ítraen tỏ ra bất trung.

Sự hiệp thông yêu thương giữa người nam và người nữ trong hôn nhân phải trở thành dấu chỉ sống động của sự hiệp thông yêu thương giữa Thiên Chúa và dân Người. Tất cả chúng ta đều ý thức rằng trong thực tế có những cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên, tầm nhìn của Đức Giêsu về hôn nhân vẫn mang một giá trị lớn lao và đáng được chúng ta trân trọng, cổ võ. Tầm nhìn ấy đáp lại những khát vọng sâu xa nhất và cao đẹp nhất trong trái tim con người.

Fr. Martin Hogan.
 Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection

Sống Lời Chúa: 

Chúng ta hãy dành thời gian nuôi dưỡng tình yêu và sự kiên nhẫn với người phối ngẫu hay những người thân yêu quanh mình; biết lắng nghe, tha thứ và đặt lợi ích của Nước Trời làm tâm điểm cho mọi mối quan hệ trong cuộc sống.