27/07/2026

Thứ Hai 27.07.2026
Từ khởi đầu nhỏ bé
đến hoa trái lớn lao của Nước Trời

Suy niệm Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên giúp chúng ta khám phá sức mạnh của những khởi đầu nhỏ bé trong Nước Thiên Chúa, để luôn tín thác vào quyền năng của Chúa và trở nên hạt cải, nắm men âm thầm làm lan tỏa Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay.

Thứ Hai XVII Mùa Thường Niên
Gr 13,1-11 • Đnl 32,18-19.20.21 (Đ. x. c.18a) •  Mt 13,31-35 

Hạt cải trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

31 Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: Người nói: “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”

33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

Suy niệm: Từ khởi đầu nhỏ bé đến hoa trái lớn lao của Nước Trời

Vào thời Đức Giêsu, nhiều người Do Thái mong đợi một Đấng Mêsia mang dáng dấp của vua Đavít xưa: một vị lãnh tụ quân sự hùng mạnh sẽ đánh bại mọi kẻ thù và giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của đế quốc Rôma. Nhưng Đức Giêsu không phải là mẫu Đấng Mêsia như họ mong đợi. Vương quốc mà Người loan báo không phải là một vương quốc trần thế, nhưng là Nước Thiên Chúa.

Hai dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết một điều rất quan trọng về bản chất của Nước Thiên Chúa. Cả hai đều đặt bên cạnh nhau một sự tương phản rõ nét: khởi đầu rất nhỏ bé nhưng kết quả lại vô cùng lớn lao. Đồng thời, cả hai cũng làm nổi bật sức sống mãnh liệt của những điều xem ra rất nhỏ bé: một hạt cải li ti và một chút men được vùi vào bột.

Có lẽ một số môn đệ của Đức Giêsu đã thất vọng trước những khởi đầu quá khiêm tốn của sứ vụ Người. Phong trào của Đức Giêsu không hề thu hút đông đảo quần chúng như họ kỳ vọng. Trái lại, ngay từ đầu, những người có thế lực đã tìm cách chống đối và âm mưu tiêu diệt Người. Tuy nhiên, qua hai dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn khẳng định rằng Thiên Chúa đang hành động cách mạnh mẽ ngay trong những khởi đầu nhỏ bé và tưởng như không mấy hứa hẹn ấy.

Trong dụ ngôn thứ hai, các học giả ước tính rằng ba đấu bột, chỉ cần một ít men làm dậy lên, sau khi nướng có thể đủ bánh nuôi khoảng một trăm người. Còn trong dụ ngôn thứ nhất, hạt cải bé nhỏ khi được gieo xuống sẽ lớn lên thành một cây đủ rộng để chim trời đến làm tổ.

Qua đó, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ đừng nản lòng. Như thánh Phaolô từng khẳng định, quyền năng Thiên Chúa đang hoạt động nơi những gì xem ra yếu đuối và khiêm hạ “có thể thực hiện vượt quá tất cả những gì chúng ta cầu xin hay nghĩ tới.”

Ngày nay cũng vậy, chúng ta rất dễ nhìn thấy những trở ngại trong cuộc sống cá nhân, trong đời sống Hội Thánh hay giữa thế giới, khiến công trình tốt đẹp của Thiên Chúa dường như bị cản trở. Chúng ta dễ chán nản vì những yếu đuối, thất bại và giới hạn của chính mình.

Thế nhưng, Chúa vẫn không ngừng hoạt động qua Chúa Thánh Thần bằng những cách âm thầm, lặng lẽ và nhiều khi vô hình trước mắt con người. Người sẽ hoàn tất công trình tốt đẹp mà Người đã khởi sự.

Hạt cải nhỏ bé và chút men âm thầm vẫn hiện diện quanh chúng ta mỗi ngày. Đó là những dấu chỉ khiêm tốn nhưng đầy ý nghĩa về sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên hạt cải hay nắm men ấy trong chính môi trường sống của mình: sống khiêm nhường nhưng kiên vững, âm thầm nhưng có sức biến đổi, nhỏ bé nhưng góp phần làm cho Nước Thiên Chúa lớn lên từng ngày.

Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection

Sống Lời Chúa:

Qua hai dụ ngôn đơn sơ, Đức Giêsu mạc khải mầu nhiệm Nước Trời. Chúng ta hãy thanh luyện tâm hồn mình biết lắng nghe để khám phá kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đang âm thầm nhưng mạnh mẽ lớn lên giữa lòng thế giới, như hạt cải nhỏ bé và như nắm men làm dậy cả khối bột.