Thánh Vịnh Đáp Ca Thứ Hai XVII
Mùa Thường Niên
Đnl 32,18-19 là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ trong Bài ca của ông Môsê về tội vô ơn và thất trung của dân Ítraen. Dân Chúa đã quên Đấng là Núi Đá, nguồn sống và Đấng sinh thành mình, nên đánh mất mối tương quan với Người. Tuy nhiên, phía sau lời quở trách vẫn là tình yêu trung tín của Thiên Chúa, Đấng luôn mong con người hoán cải để được cứu độ.

Lạy Thiên Chúa là Núi Đá và là Cha đầy yêu thương của con,
xin tha thứ vì nhiều lần con đã vô tâm quên Ngài,
chạy theo những điều chóng qua và làm buồn lòng Chúa.
Xin đánh thức trong con một trái tim biết nhớ đến ân tình Chúa,
luôn trung thành với giao ước và sống xứng đáng là con cái của Ngài.
Xin cho con biết trở về với Chúa mỗi ngày,
đặt trọn niềm cậy trông nơi Ngài,
để cuộc đời con luôn vững vàng trên Núi Đá là chính Chúa.
Amen.