Thánh Vịnh Thứ Tư Tuần XIII
Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh 50 (49),23 khép lại lời cảnh tỉnh của Thiên Chúa về lòng đạo đức đích thực. Điều đẹp lòng Chúa không chỉ là những nghi lễ hay hy lễ bên ngoài, nhưng là một đời sống biết tạ ơn, trung thành với giao ước và bước đi trong đường lối ngay chính.
Lạy Chúa, xin dạy con biết dâng lên Ngài hy lễ đẹp lòng nhất: một tâm hồn tạ ơn và đời sống ngay chính. Xin gìn giữ con khỏi mọi giả hình, để từng lời con nói và việc con làm đều tôn vinh Danh Thánh Chúa.
Giữa những vui buồn, xin cho con luôn nhận ra ân sủng Ngài, biết cảm tạ và tín thác vào tình yêu Chúa. Xin giúp con trung thành bước đi trong đường công chính và tránh xa tội lỗi.
Ước gì cuộc đời con trở thành một hy lễ tạ ơn sống động, qua cách con yêu thương và phục vụ, để Danh Chúa được hiển vinh và con được hưởng ơn cứu độ Ngài hứa ban cho những ai trung thành.
Amen.