16/06/2026

Thánh Vịnh Thứ Ba Tuần XI
Mùa Thường Niên

Thánh Vịnh 51(50),3-4 là tiếng kêu tha thiết của người tội lỗi đặt trọn niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Ý thức sự yếu đuối và những lỗi lầm đã phạm, tác giả không biện minh cho mình nhưng khiêm tốn nài xin Chúa tha thứ, thanh tẩy và đổi mới tâm hồn.

Lạy Thiên Chúa giàu lòng xót thương,
con giống như vua Đavít năm xưa, con khiêm tốn đến trước nhan Ngài với tất cả những yếu đuối, lỗi lầm và tội lỗi của đời con. Con biết rằng nhiều lần con đã làm tổn thương tình yêu Ngài.

Xin lấy lòng nhân hậu mà xót thương con. Xin dùng tình yêu vô biên của Ngài để xoá sạch những lỗi lầm con đã phạm. Xin rửa con khỏi mọi điều bất xứng, thanh tẩy trái tim con khỏi những ích kỷ, kiêu ngạo và những khuynh hướng dẫn con xa Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho con một tâm hồn biết thống hối chân thành, biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình và tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Xin cho con luôn tìm được sức mạnh nơi Bí tích Hoà Giải để được đổi mới và sống xứng đáng hơn với tình yêu Chúa đã dành cho con.

Nguyện xin lòng thương xót của Chúa nâng đỡ con mỗi ngày, để sau những vấp ngã, nhờ Thánh Thần Chúa con biết đứng lên, trở về và bước đi trong ánh sáng ân sủng của Ngài.

Amen.