16/06/2026

Thứ Ba 16.06.2026
Yêu Thương Như Thiên Chúa Yêu Thương

Suy niệm Thứ Ba Tuần XI Thường Niên mời gọi người tín hữu học nơi Đức Giêsu tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta được biến đổi để yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho mọi người, kể cả những người chống đối mình, theo gương tình yêu tự hiến của Đức Kitô trên thập giá.

Thứ Ba Tuần XI – Mùa Thường Niên
1 V 21,17-29 • Tv 50,3-4.5-6a.11 và 16 (Đ. x. c.3a) • Mt 5,43-48

Anh em hãy yêu kẻ thù.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Suy niệm: Yêu Thương Như Thiên Chúa Yêu Thương

Tin Mừng hôm nay mời gọi các môn đệ của Đức Giêsu đối xử với người khác, kể cả kẻ thù, theo cách mà Thiên Chúa là Đấng Tạo Hoá đối xử với mọi người. Người tuyên bố rằng tại đất Israel, Thiên Chúa làm cho mặt trời chiếu sáng và mưa rơi trên tất cả mọi người, không phân biệt ai. Hình ảnh ấy diễn tả tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Tình Yêu, và tình yêu của Người ôm trọn toàn thể nhân loại. Trong tình yêu của Thiên Chúa không có chuyện yêu người này nhiều hơn hay người kia ít hơn.

Đó không phải là cách hành xử tự nhiên của con người. Chúng ta thường yêu mến những ai yêu mến mình và đón tiếp những ai đón tiếp mình. Dù đó là cách cư xử rất nhân bản và tốt đẹp, Đức Giêsu khẳng định rằng đối với các môn đệ của Người, điều đó chưa đủ. Họ được mời gọi lấy Thiên Chúa và chính Đức Giêsu làm mẫu mực cho đời sống mình.

Đức Giêsu đã có nhiều kẻ thù, và chính họ đã góp phần đưa Người đến cái chết trên thập giá. Thế nhưng, khi bị treo trên thập giá, Đức Giêsu vẫn ôm trọn toàn thể nhân loại trong tình yêu của Người. Người hiến mạng sống mình để mọi người được sống và được sống dồi dào, kể cả những kẻ thù của Người. Đó là mẫu gương cao cả nhất về cách hành động của Thiên Chúa, một cách hành động luôn là thách đố đối với lối sống thông thường của con người.

Nếu muốn sống theo cách của Thiên Chúa, chúng ta cần mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần. Bởi vì tình yêu hoàn hảo mà Đức Giêsu mời gọi chính là điều thánh Phaolô gọi là “hoa trái của Thần Khí” trong các thư của ngài. Nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể bước vào tình yêu tự hiến và tự hủy của Đức Giêsu, yêu thương mọi người để họ, kể cả những người chống đối chúng ta, được lớn lên và trở nên trọn vẹn hơn trong phẩm giá làm người.

Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection