28/04/2026

Thứ Ba 28.4.2026
Biết Lắng Nghe Tiếng Chúa

Suy niệm Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh: Học cách lắng nghe tiếng Chúa và phân định những điều mới mẻ Ngài đang thực hiện trong đời sống và Giáo Hội.

Thứ Ba Tuần IV – Mùa Phục Sinh
Cv 11,19-26 • Tv 86,1-3.4-5.6-7 (Đ. Tv 116,1a) • Ga 10,22-30

Tôi và Cha tôi là một.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” 25 Đức Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”

Suy niệm: Biết Lắng Nghe Tiếng Chúa

Bài đọc thứ nhất hôm nay mô tả một thời khắc rất quan trọng trong đời sống của Giáo Hội sơ khai: lần đầu tiên Tin Mừng được rao giảng cho dân ngoại tại thành Antiôkhia. Cho đến lúc đó, tất cả các môn đệ của Đức Giêsu đều là người Do Thái. Các nhà lãnh đạo của Giáo Hội tại Giêrusalem phải phân định xem diễn biến mới mẻ này tại Antiôkhia có phải là công trình của Chúa Thánh Thần hay chỉ là một lệch lạc do con người tạo ra.

Trong tiến trình phân định, các ngài đã sai Barnaba đến quan sát cẩn thận những gì đang diễn ra tại Antiôkhia. Ông được chọn vì nổi tiếng là người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin. Một người tràn đầy Thánh Thần sẽ có khả năng nhận ra điều mới mẻ ấy có thực sự đến từ Thần Khí hay không. Và quả thật, Barnaba đã nhanh chóng nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động nơi đây. Ông không chỉ khích lệ mọi người, mà còn lên đường đến Tácxô để tìm Phaolô, vì ông thấy rõ rằng sự phát triển mới mẻ này tại Antiôkhia rất phù hợp với các ân ban của Phaolô.

Phaolô và Barnaba đã cùng nhau phục vụ tại cộng đoàn này suốt một năm. Chính tại Antiôkhia, các môn đệ của Đức Giêsu lần đầu tiên được gọi là “Kitô hữu”. Người ta bắt đầu nhận ra rằng phong trào này không còn chỉ là một nhánh của Do Thái giáo nữa.

Chúa vẫn luôn thực hiện những điều mới mẻ giữa chúng ta, và tất cả chúng ta đều được mời gọi biết phân định những cách thức Chúa đang dẫn dắt Giáo Hội, đặc biệt trong thời đại hôm nay. Để làm được điều đó, chúng ta cần có một đôi tai biết lắng nghe, một ánh mắt mở ra trước những cách thức đầy bất ngờ của Thánh Thần.

Như Đức Giêsu nói trong bài Tin Mừng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi.” Những người như Barnaba — những người nhạy bén với hoạt động của Thánh Thần, biết lắng nghe tiếng Chúa — là một hồng ân vô giá khi chúng ta tìm kiếm hướng đi Chúa muốn dẫn dắt. Chúa luôn ban cho Giáo Hội những con người như thế trong những thời điểm chuyển mình, như chính thời đại hôm nay. Thật vậy, Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta trở nên một người như thế.

Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections