Thứ Ba 25.08.2026
Công lý, lòng thương xót và lòng thành tín
Suy niệm Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên mời gọi chúng ta trở về với những điều cốt yếu của đời sống đức tin: công lý, lòng thương xót và lòng thành tín, đồng thời mở lòng cho ân sủng Chúa biến đổi để sự tốt lành của Người được thể hiện qua lời nói và hành động của chúng ta.
Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên
2 Tx 2,1-3a.14-17 • Tv 95,10.11-12a.12b-13 (Đ.c. 13b) • Mt 23,23-26
Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. 24 Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.
25 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. 26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.”
Suy niệm: Công lý, lòng thương xót và lòng thành tín

Trong các thư của thánh Phaolô có rất nhiều lời cầu nguyện. Bên cạnh việc khích lệ và hướng dẫn các cộng đoàn, thánh Phaolô còn cầu nguyện cho họ. Lời cầu nguyện của ngài mang một chiều kích mục vụ rất rõ nét. Những nhu cầu và những cuộc chiến đấu của các cộng đoàn do ngài thiết lập luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lời cầu nguyện của ngài.
Bài đọc một hôm nay cho chúng ta một ví dụ rất đẹp về lời cầu nguyện của thánh Phaolô dành cho các cộng đoàn. Khi viết cho cộng đoàn tại thành Thessalonica của Hy Lạp, thánh Phaolô cầu nguyện: “Xin chính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta… an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành.” Đây là một lời cầu nguyện thật sâu sắc và đáng để chúng ta suy ngẫm.
Thánh Phaolô nhìn nhận rằng Thiên Chúa Cha và Chúa Phục Sinh là nguồn mạch tối hậu của tất cả những gì tốt lành trong lời nói và hành động của chúng ta. Chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn tốt lành; nhưng với sự trợ giúp của Chúa, lòng nhân lành của Thiên Chúa có thể được phản chiếu, ở một mức độ nào đó, trong mọi điều chúng ta nói và làm. Chính nhờ sự hiện diện đầy sức mạnh của Chúa nơi chúng ta mà lòng nhân lành của Thiên Chúa có thể trở nên cụ thể trong chính cuộc đời chúng ta.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu diễn tả lòng tốt lành ấy qua ba phẩm chất căn bản: “công lý, lòng thương xót và lòng thành tín.” Người khiển trách các nhà lãnh đạo tôn giáo vì họ quá bận tâm đến những điều không mấy quan trọng trong mối tương quan với Thiên Chúa, như việc nộp thuế thập phân các loại rau thơm, trong khi lại sao nhãng những điều thực sự quan trọng là công lý, lòng thương xót và lòng thành tín.
Sống công lý là trao cho người khác những gì họ đáng được hưởng với tư cách là những con người, là những người con của Thiên Chúa. Thực thi lòng thương xót thường có nghĩa là đi xa hơn cả công lý, biết quan tâm đến những nhu cầu căn bản của người khác, bất kể họ là ai hay họ đã làm gì. Đức tin hay lòng thành tín nói đến một mối tương quan yêu thương và trung tín với Thiên Chúa, được thể hiện qua những mối tương quan yêu thương và trung tín với tha nhân.
Đức Giêsu muốn nói rằng, trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, đó mới là những phẩm chất thực sự quan trọng. Đó là sự tốt lành mà Chúa mong muốn tìm thấy trong cuộc đời chúng ta, và cũng chính là sự tốt lành mà Người có thể làm nảy sinh trong chúng ta, nếu chúng ta thực sự mở lòng cho hoạt động của Người, cho ân sủng của Người hoạt động trong chúng ta và giữa chúng ta.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection
Sống Lời Chúa:
Lời cảnh báo của Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay không chỉ dành riêng cho những người Pharisêu thời xưa, mà là một tấm gương soi cho chính mỗi chúng ta hôm nay: Đừng bao giờ biến đức tin thành những nghi thức sáo rỗng hay sự giữ luật hình thức, mà hãy luôn nuôi dưỡng một trái tim biết yêu thương, sống công bằng và chân thành trước mặt Thiên Chúa.