24/08/2026

Thứ Hai 24.08.2026
Hãy Đến Mà Xem
Từ Hoài Nghi Đến Đức Tin

Suy niệm Lễ Thánh Batôlômêô Tông đồ mời gọi chúng ta đáp lại lời “Cứ đến mà xem”, để như Nathanaen, từ những hoài nghi và giới hạn của mình, chúng ta gặp gỡ Đức Kitô, nhận ra ánh nhìn đầy yêu thương của Người và ngày càng bước theo Người sát gần hơn.

Lễ Thánh Batôlômêô Tông đồ
Kh 21,9b-14 • Tv 144,10-11.12-13ab.17-18 (Đ.c. 12a) • Ga 1,45-51 

Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

45 Khi ấy, ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem!” 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” 50 Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Suy niệm: Hãy Đến Mà Xem – Từ Hoài Nghi Đến Đức Tin

Trong các sách Tin Mừng, Batôlômêô được kể tên là một trong Nhóm Mười Hai, và tên ngài được đặt ngay sau tên Philipphê. Theo truyền thống, ngài được đồng nhất với Nathanaen, người chỉ được nhắc đến trong Tin Mừng Gioan. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Nathanaen được Philipphê dẫn đến gặp Đức Giêsu.

Ước muốn của Philipphê là đưa Nathanaen đến với niềm tin vào Đức Giêsu thành Nadarét, Đấng Mêsia mà dân Do Thái từ lâu mong đợi. Thế nhưng, khởi đầu của ông lại chẳng mấy thuận lợi. Câu hỏi đầy vẻ hoài nghi và xem thường của Nathanaen: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” có thể đã khiến Philipphê bỏ cuộc và quay đi! Nhưng Philipphê không phải là người dễ dàng nản chí như thế. Trước thái độ cứng cỏi của Nathanaen, ông chỉ đưa ra một lời mời thật đơn sơ nhưng sâu sắc: “Cứ đến mà xem.”

Đó cũng chính là lời mời mà trước đó Đức Giêsu đã nói với các môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Qua Philipphê, chính Đức Giêsu đang mời gọi Nathanaen. Chúa Phục Sinh hôm nay vẫn tiếp tục nói với mỗi người chúng ta: “Hãy đến mà xem.”

Đây không phải là một lời mời chỉ được nói lên một lần. Dù chúng ta đang ở đâu trên hành trình đức tin, Chúa vẫn không ngừng mời gọi chúng ta đến và xem, bởi vì trong mối tương quan với Người, luôn có một bước nữa để chúng ta tiến tới, và luôn có thêm những điều mới mẻ để chúng ta khám phá nơi Người. Công bằng mà nói, Nathanaen đã đáp lại lời mời của Philipphê. Khi thấy ông tiến về phía mình, Đức Giêsu không hề nhắc lại thái độ hoài nghi trước đó của Nathanaen. Trái lại, Người chọn nhìn nhận và công khai nêu bật sự chân thành và ngay thẳng nơi ông, khi tuyên bố rằng ông thực sự xứng đáng với lời nhận xét: “lòng dạ không có gì gian dối.”

Chúng ta thường có khuynh hướng nhìn vào những gì chưa tốt nơi bản thân, những gì còn thiếu sót trong cuộc đời mình. Còn Chúa lại chú tâm nhiều hơn đến điều tốt đẹp đang hiện diện nơi chúng ta, và đến con người mà chúng ta vẫn có thể trở thành. Cách Đức Giêsu đối xử với Nathanaen đã đưa ông từ hoài nghi đến đức tin: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel!” Tất cả chúng ta cũng được mời gọi nhìn người khác theo một cách thức có thể giúp họ lớn lên và tiến gần đến Chúa hơn. Ngay sau đó, Đức Giêsu nhắc Nathanaen rằng ông mới chỉ bắt đầu thấy mà thôi. Ông sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa. Ông sẽ nhận ra Đức Giêsu chính là nơi trời và đất gặp nhau, là Đấng nhờ Người mà Thiên Chúa đến cư ngụ giữa chúng ta.

Đối với tất cả chúng ta, vẫn còn biết bao điều về Chúa cần được khám phá và chiêm ngắm. Bởi vì, như thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: “Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương”, và chỉ trong đời sống vĩnh cửu, “chúng ta sẽ được mặt giáp mặt.” Tuy nhiên, ngay trong cuộc sống hiện tại, Chúa vẫn không ngừng tỏ mình cho chúng ta, để đôi mắt đức tin của chúng ta ngày càng nhìn thấy Người rõ hơn, và để chúng ta, như thánh Batôlômêô, ngày càng bước theo Chúa sát gần hơn.

Fr. Martin Hogan.
 Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection

Sống Lời Chúa:

Hôm nay chúng ta hãy theo Thánh Bartôlômêo tông đồ can đảm “đến mà xem” qua việc cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích và dấn thân phục vụ, để đức tin trở thành trải nghiệm sống động và sâu sắc.