18/04/2026

Thứ Tư 15.4.2026
Ánh Sáng Chiếu Trong Bóng Tối

Suy niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh: Ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh chiếu soi bóng tối thế gian, mời gọi chúng ta sống trong hy vọng và trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa.

Thứ Tư Tuần II – Mùa Phục Sinh
Cv 5,17-26 • Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (Đ. c.7a) • Ga 3,16-21

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

Suy niệm: Ánh Sáng Chiếu Trong Bóng Tối

Trong những tháng gần đây, thế giới chúng ta đã trải qua nhiều bóng tối, khi chiến tranh và xung đột gieo rắc cái chết cho biết bao người nam, nữ và trẻ em đang cố gắng sống cuộc sống thường ngày của mình. Chúng ta có thể dễ dàng đồng ý với lời trong bài Tin Mừng hôm nay: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta lại chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.”

Thế nhưng, là những con người của mùa Phục Sinh, chúng ta được mời gọi vẫn luôn là những con người của hy vọng, xác tín rằng: “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng,” như lời mở đầu Tin Mừng Gioan. Đức Giêsu đã nói về chính mình là ánh sáng thế gian. Chúng ta tin rằng, với tư cách là Đấng Phục Sinh, Người vẫn tiếp tục ban ánh sáng của Thiên Chúa cho thế giới đôi khi còn u tối của chúng ta.

Ánh sáng ấy chính là ánh sáng của tình yêu – một tình yêu mà Đức Giêsu đã bày tỏ trọn vẹn khi Người được giương cao trên thập giá. Chính vì yêu thương mà Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian; một sự sai đi bao hàm việc trao ban của Thiên Chúa và sự hiến dâng trọn vẹn của Đức Giêsu.

Ơn gọi của chúng ta là không ngừng bước vào ánh sáng, như lời Tin Mừng hôm nay mời gọi – luôn mở lòng đón nhận ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa đang chiếu tỏa nơi Đấng Phục Sinh, và rồi mang ánh sáng ấy đến cho thế gian.

Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, các Tông Đồ đã đối diện với bóng tối của thế gian. Những kẻ ghét ánh sáng mà các ông rao giảng đã bắt bớ và tống giam các ông. Thế nhưng, với sự trợ giúp của Chúa, các Tông Đồ vẫn tiếp tục loan báo Tin Mừng ánh sáng cho mọi người. Họ có thể bị cầm tù, nhưng ánh sáng mà họ mang trong lòng thì không ai có thể giam hãm được.

Những tín hữu tiên khởi ấy trở thành nguồn cảm hứng cho mỗi chúng ta: luôn kiên trì loan báo, bằng lời nói và việc làm, Tin Mừng về ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa, cho dù chúng ta đang sống giữa những thời khắc tăm tối đến đâu.

Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections