Thánh Vịnh Đáp Ca
Thứ Năm Tuần XXIX
Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh 33 (32) mở đầu (câu 1-2) bằng lời mời gọi những người công chính và ngay lành hãy vui mừng ca tụng Đức Chúa. Tiếng reo hò, tiếng đàn cầm và đàn sắt hoà quyện thành khúc ca tạ ơn,

Lạy Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu,
là nguồn vui và niềm hy vọng của đời con.
Hôm nay, con muốn hoà cùng muôn tiếng đàn,
cất lên lời ca ngợi và cảm tạ Chúa,
vì biết bao hồng ân Chúa đã thương ban,
vì tình yêu và lòng trung tín
Chúa vẫn dành cho con mỗi ngày.
Xin ban cho con một tâm hồn ngay thẳng,
biết vui mừng trước những kỳ công của Chúa,
biết nhận ra bàn tay yêu thương của Ngài
trong những điều bình dị của cuộc sống.
Lạy Chúa, khi lòng con tràn ngập niềm vui,
xin cho tiếng hát con trở thành lời tạ ơn;
khi cuộc đời gặp gian nan thử thách,
xin giữ cho lòng con không đánh mất niềm hy vọng
và vẫn một lòng tin tưởng nơi Chúa.
Xin dạy con ca ngợi Chúa
không chỉ bằng lời kinh và tiếng hát,
nhưng bằng một đời sống chân thành,
những việc làm bác ái,
và một trái tim luôn rộng mở với tha nhân.
Ước gì mỗi ngày sống của con
là một khúc ca tạ ơn không ngừng,
để qua cuộc đời bé nhỏ của con,
Danh Chúa được chúc tụng và tôn vinh.
Amen.