Thánh Vịnh Đáp Ca
Thứ Bảy Tuần XVII –
Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh 69,33-34 là lời mời gọi những người nghèo khó và đau khổ hãy vững lòng cậy trông nơi Thiên Chúa. Người luôn lắng nghe tiếng kêu của những ai tìm kiếm Người, không bao giờ khinh thường hay bỏ rơi những kẻ bị áp bức, cô đơn và khốn cùng.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
Đấng luôn đoái thương kẻ nghèo hèn và những tâm hồn bị bỏ rơi,
con đến với Chúa trong sự yếu đuối và giới hạn của mình.
Xin cho con xác tín rằng Chúa luôn lắng nghe
tiếng kêu của những người nghèo hèn
và không bao giờ bỏ rơi những ai đặt hy vọng nơi Chúa.
Xin nâng đỡ những người đau khổ, bị giam cầm trong bệnh tật,
tội lỗi, bất công hay tuyệt vọng, để họ tìm được niềm an ủi
và sức mạnh nơi tình yêu của Ngài.
Xin cũng cho con biết trở thành khí cụ của lòng thương xót,
biết nâng đỡ những người khốn khó và
cùng họ cất tiếng ngợi khen Chúa trong niềm vui và hy vọng. Amen.