20/07/2026

Thứ Hai 20.07.2026
Đức Giêsu – Dấu Chỉ Lớn Lao Nhất

Suy niệm Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên mời gọi chúng ta nhận ra Đức Giêsu là dấu chỉ lớn lao nhất Thiên Chúa ban tặng, để biết sám hối, đổi mới đời sống và trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa thế gian.

Thứ Hai Tuần XVI – Mùa Thường Niên
Mk 6,1-4.6-8 • Tv 49,5-6.8-9.16bc-17.21 và 23 (Đ. c.23b) • Mt 12,38-42

Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

38 Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” 39 Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. 40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. 41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. 42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.”

Suy niệm: Đức Giêsu – Dấu Chỉ Lớn Lao Nhất

Trong bài Tin Mừng hôm nay, các nhà lãnh đạo tôn giáo muốn Đức Giêsu cho họ thấy một dấu lạ. Họ đã không nhận ra rằng chính Đức Giêsu là dấu lạ. Người là quà tặng cao quý nhất Thiên Chúa ban cho mọi người. Người đã và vẫn luôn là dấu chỉ sống động về sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta không cần tìm kiếm những dấu lạ ngoạn mục từ Thiên Chúa, bởi Đức Giêsu chính là dấu chỉ lớn lao nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói rằng Người còn cao trọng hơn ngôn sứ Giôna và hơn cả vua Salômôn khôn ngoan. Quả thật, Người cao trọng hơn tất cả các ngôn sứ, bậc hiền triết và vua chúa đã xuất hiện trước Người. Đức Giêsu nói với tất cả chúng ta: “Ở đây còn có Đấng cao trọng hơn ông Giôna, hơn vua Salômôn nữa.”

Chúa Phục Sinh đang hiện diện giữa chúng ta, ngay tại đây và trong giây phút này. Tuy nhiên, giống như các nhà lãnh đạo tôn giáo trong bài Tin Mừng, chúng ta có thể không nhận ra và trân trọng những cách thức phong phú mà Người đang hiện diện giữa chúng ta; rồi chúng ta lại bắt đầu tìm kiếm những dấu chỉ khác về sự hiện diện của Người.

Chúa hiện diện giữa chúng ta nơi mỗi người và qua mỗi người; trong Lời Người và trong các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Đôi khi, chúng ta cần tạm dừng những công việc thường ngày, lùi lại một chút và giữ tâm hồn thinh lặng, để thực sự nhận ra những cách thức Chúa đang hiện diện với chúng ta.

Đấng cao trọng hơn tất cả chúng ta vẫn luôn ở giữa chúng ta. Nếu biết chú tâm đến sự hiện diện của Người, chúng ta sẽ có thể kín múc sức mạnh nơi Người cho hành trình phía trước. Chúng ta sẽ có thể xác tín cầu nguyện theo lời Thánh vịnh sau:

Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa
và ban ơn cứu độ cho chúng con.
-Tv 85 (84),8

Nhờ sức mạnh của ơn cứu độ Chúa ban, chúng ta sẽ có thể sống lời mời gọi trong bài đọc thứ nhất: “Thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của mình.” Khi ấy, chính chúng ta cũng sẽ trở nên những dấu chỉ sống động về sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa.

Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection

Câu hỏi Suy niệm:

Có lẽ thái độ tự mãn là một trong những cám dỗ lớn nhất của chúng ta: “Tôi sống như thế là đủ tốt rồi; tôi vẫn chu toàn những bổn phận căn bản của đạo mình.” Nhưng đó có phải là tất cả những gì Đức Giêsu mong đợi nơi tôi không?

Nguồn: Commentary on Matthew 12:38-42