Thánh Vịnh Đáp Ca Thứ Bảy Tuần XV
Mùa Thường Niên
Thánh vịnh 10 mở đầu bằng tiếng kêu đầy đau đớn của người công chính khi cảm thấy Thiên Chúa như đang im lặng giữa cảnh bất công và bạo lực. Trước sự kiêu ngạo của kẻ ác và nỗi khốn cùng của người nghèo, tác giả không đánh mất niềm tin nhưng dám đem mọi đau khổ đến trước mặt Chúa. Lời than van ấy cũng là lời cầu nguyện của biết bao người hôm nay khi phải đối diện với bất công, thử thách và những lúc tưởng như Thiên Chúa đang ẩn mặt.
Lạy Chúa,
Có những lúc con cũng thốt lên như tác giả Thánh vịnh:
“Sao Chúa nỡ đứng xa, sao Ngài đành ẩn mặt?”
Khi đau khổ bủa vây, khi sự dữ dường như thắng thế,
lòng con dễ hoang mang và tưởng rằng Chúa đã quên con.
Xin dạy con biết rằng, dù Chúa thinh lặng,
Ngài vẫn luôn hiện diện và đang âm thầm
thực hiện chương trình yêu thương của Ngài.
Xin nâng đỡ những người nghèo khổ,
những ai đang bị áp bức, bất công và không có tiếng nói.
Xin cho họ cảm nhận được sự chở che của Chúa
và tìm thấy hy vọng nơi tình yêu của Ngài.
Xin cũng gìn giữ lòng con khỏi sự kiêu ngạo, ích kỷ
và những toan tính làm tổn thương người khác.
Xin cho con biết đứng về phía sự thật, biết cảm thông với người đau khổ
và trở nên khí cụ của công lý, bình an và lòng thương xót giữa thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, xin cho con vẫn một lòng tín thác,
vì con biết rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai thành tâm kêu cầu Ngài.
Amen.