17/07/2026

Thánh Vịnh Đáp Ca Thứ Sáu Tuần XV
Mùa Thường Niên

Is 38,16 là lời tạ ơn của vua Khít-kia (Hezekiah) sau khi được Thiên Chúa chữa lành khỏi cơn bệnh hiểm nghèo. Từ kinh nghiệm cận kề cái chết, ông nhận ra rằng mọi ngày sống đều là hồng ân Chúa ban và sự sống đích thực thuộc về Người. Câu Kinh Thánh là lời tuyên xưng niềm tín thác vào Thiên Chúa – Đấng chữa lành thân xác, phục hồi tâm hồn và ban cho con người sự sống mới.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng tạo dựng đất trời,
con xưng tụng và ngợi khen Chúa.

Con tạ ơn Chúa, tuy con được cha mẹ sinh ra
nhưng theo kế hoạch yêu thương của Người.
Con tạ ơn Chúa vì từng ngày sống là quà tặng Chúa trao,
và chính Chúa là nguồn mạch sự sống của hồn xác con.

Lạy Chúa, Đấng làm chủ ngày tháng đời con,
mọi sự sống của con đều thuộc về Chúa.
Xin chữa lành những thương tích trong tâm hồn con,
những nỗi sợ, những yếu đuối và những vết thương của tội lỗi.

Xin ban cho con sự sống mới trong ân sủng Chúa,
để từng ngày con biết sống theo thánh ý Chúa
và trở nên chứng nhân của tình yêu Người. Amen.