09/07/2026

Thánh Vịnh Thứ Năm Tuần XIV
Mùa Thường Niên

Thánh vịnh 80(79), 15-16 là lời khẩn cầu tha thiết của dân Chúa trong cảnh điêu tàn. Hình ảnh vườn nho diễn tả dân Ít-ra-en là dân riêng được chính Thiên Chúa vun trồng, chăm sóc và yêu thương. Giữa những đau khổ và mất mát, tác giả tha thiết xin Chúa ngoảnh nhìn, viếng thăm và phục hồi dân Người bằng quyền năng và tình yêu trung tín.

Lạy Chúa là Đấng yêu thương,
xin từ trời cao đoái nhìn đến cuộc đời con.
Xin Chúa đừng để con lạc mất khỏi tình yêu Ngài,
nhưng xin ghé thăm, chữa lành và phục hồi con bằng ân sủng của Chúa.

Xin gìn giữ đức tin mà chính Chúa đã gieo trồng trong lòng con,
để giữa bao biến động của cuộc sống,
con vẫn luôn bám rễ sâu trong tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa, con tin rằng Đấng đã trồng
sẽ không bỏ mặc vườn nho của mình.
Xin tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và đổi mới cuộc đời con mỗi ngày,
để con luôn thuộc trọn về Chúa và trở thành
chứng nhân cho lòng trung tín muôn đời của Ngài. Amen.