07/06/2026

Thánh Vịnh LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Thánh Vịnh 147 là lời ngợi khen dâng lên Đức Chúa là Chúa của vũ trụ, là Đấng xây dựng lại Giêrusalem và Ítraen, Đấng bênh vực kẻ thấp hèn và những ai kính sợ Người. Câu 19-20 nằm trong phần 3 của thánh thi này tiếp tục ca ngợi hồng ân đặc biệt Thiên Chúa khi mạc khải Lời và lề luật của Người. Qua đó, dân Chúa được hướng dẫn sống trong giao ước và tình yêu của Thiên Chúa.

Cầu nguyện với Thánh Vịnh 147(146-147),19-20

Lạy Chúa là Đấng đầy yêu thương,
con cảm tạ Chúa vì đã bày tỏ Lời Ngài cho nhân loại,
và cho chúng con được đón nhận ánh sáng chân lý
qua Kinh Thánh và giáo huấn của Hội Thánh.

Xin cho lòng con luôn biết trân trọng hồng ân Lời Chúa,
siêng năng lắng nghe, suy niệm và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày.
Giữa bao tiếng nói của thế gian,
xin giúp con nhận ra tiếng Chúa dẫn đường,
để không lạc xa chân lý và tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa,
xin cho Lời Ngài trở nên ngọn đèn soi cho bước chân con,
là sức mạnh nâng đỡ con trong những lúc thử thách,
và là nguồn khôn ngoan hướng dẫn con sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày.

Xin cho mọi người trên thế giới cũng được mở lòng đón nhận Tin Mừng cứu độ,
để muôn dân nhận biết Chúa là Thiên Chúa duy nhất,
cùng hoà chung lời cảm tạ và ngợi khen Ngài muôn đời.

Ha-lê-lui-a! Amen.