Thánh Vịnh Thứ Bảy Tuần VIII
Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh 63 (62),2: Tác giả câu ai ca này diễn tả những tâm tình của mình là người sống xa Đền Thờ và bị kẻ thù bách hại luôn khát mong được gặp gỡ Thiên Chúa. Giữa cảnh sống xa Đền Thờ, tác giả cảm nhận nỗi nhớ Chúa mãnh liệt như mảnh đất khô cằn mong chờ cơn mưa tưới gội. Câu Thánh Vịnh nhắc nhở mỗi người rằng chỉ nơi Thiên Chúa, tâm hồn mới tìm được nguồn sống, niềm vui và sự bình an đích thực.
Cầu nguyện với Thánh Vịnh 63 (62),2
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
giữa những bộn bề của cuộc sống,
xin cho lòng con luôn hướng về Ngài ngay từ sớm mai.
Như mảnh đất khô cằn mong chờ dòng nước mát,
linh hồn con cũng khát khao được ở gần Chúa
và được nuôi dưỡng bằng tình yêu của Ngài.
Xin đừng để con tìm kiếm hạnh phúc nơi những điều chóng qua,
nhưng biết tìm gặp nguồn bình an đích thực nơi Chúa.
Khi con cảm thấy cô đơn, mệt mỏi hay xa cách Ngài,
xin khơi lên trong tâm hồn con niềm khao khát được trở về,
để sống trong sự hiện diện và ân sủng của Chúa mỗi ngày.
Amen.
