03/06/2026

Thánh Vịnh Thứ Tư Tuần VIII
Mùa Thường Niên

Thánh Vịnh 147 là bài ca tôn vinh Đức Chúa – Đấng Toàn Năng và đầy lòng yêu thương đối với dân Người. Thiên Chúa không chỉ gìn giữ thành thánh Giê-ru-sa-lem được vững bền, nhưng còn chúc phúc và bảo vệ con cái Người trong bình an. Qua lời Thánh vịnh 147,12-13, người tín hữu được mời gọi nhìn nhận mọi ân huệ, sự bình an và sức mạnh đều phát xuất từ tình thương và quyền năng của Thiên Chúa.

Cầu nguyện với Thánh Vịnh 147 (146-147),12-13

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu,
con xin dâng lời tôn vinh và cảm tạ Ngài,
vì Ngài luôn gìn giữ và chở che dân Ngài trong bình an.
Chúa là Đấng củng cố những cánh cửa đời con,
nâng đỡ gia đình con qua mọi thử thách và gian nan.

Xin Chúa ban phúc lành xuống trên chúng con,
để mỗi người biết sống trong yêu thương,
hiệp nhất và tín thác nơi Ngài.

Giữa những bất an của cuộc đời,
xin cho chúng con luôn tìm được nơi Chúa nguồn bình an vững chắc,
để tâm hồn biết không ngừng ca ngợi và tôn vinh Danh Thánh Chúa.

Lạy Chúa,
xin xây dựng đời sống đức tin của chúng con nên bền vững,
để mỗi ngày sống là một bài ca cảm tạ
dâng lên Ngài là Đấng hằng yêu thương và chăm sóc dân Người.
Amen.