20/05/2026

Thánh Vịnh Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh

Thánh Vịnh 68 (67),29-30 là lời cầu xin Thiên Chúa tiếp tục biểu lộ quyền năng và củng cố những kỳ công Người đã thực hiện cho dân Người. Từ Giê-ru-sa-lem – nơi Thiên Chúa ngự giữa dân thánh – muôn dân và vua chúa được mời gọi đến triều bái và nhìn nhận quyền uy của Đức Chúa. Đối với người tín hữu hôm nay, lời Thánh Vịnh nhắc nhớ rằng Thiên Chúa vẫn đang hoạt động trong lịch sử và trong cuộc đời mỗi người, củng cố đức tin, ban sức mạnh và dẫn đưa nhân loại về trong bình an của Người.

Cầu nguyện với Thánh Vịnh 68(67),29-30

Lạy Thiên Chúa toàn năng,
xin biểu dương quyền lực và tình thương của Ngài.
Bao lần Chúa đã nâng đỡ, gìn giữ và dẫn dắt chúng con vượt qua thử thách,
xin tiếp tục củng cố những điều tốt đẹp Chúa đã khởi sự nơi tâm hồn chúng con.

Lạy Chúa,
giữa một thế giới đầy bất an và chia rẽ,
xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện quyền năng của Ngài,
để lòng chúng con không sợ hãi nhưng luôn vững vàng cậy trông.

Từ Thánh Nhan Chúa,
xin tuôn đổ bình an và ánh sáng xuống trên Hội Thánh và toàn thể nhân loại.
Xin quy tụ muôn dân về trong tình yêu và chân lý của Ngài,
để mọi người biết tôn thờ và ca ngợi Danh Thánh Chúa.

Xin cho cuộc đời chúng con
trở nên lễ vật đẹp lòng Chúa mỗi ngày,
để qua đời sống yêu thương, hiệp nhất và phục vụ,
mọi người nhận ra vinh quang của Thiên Chúa đang sống động giữa thế gian.
Amen.