Thứ Năm 7.5.2026
Niềm Vui Trọn Vẹn Từ Tình Yêu
Suy niệm Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh: Khám phá con đường dẫn đến niềm vui trọn vẹn qua việc sống trong tình yêu của Chúa Giêsu và hoa trái Chúa Thánh Thần.
Thứ Năm Tuần V – Mùa Phục Sinh
Cv 15,7-21 • Tv 95,1-2a.2b-3.10 (Đ. x. c.3) • Ga 15,9-11
Hãy ở lại trong tình thương của Thầy, để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”
Suy niệm: Niềm Vui Trọn Vẹn Từ Tình Yêu

Những người trẻ chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức được dạy về hoa trái của Chúa Thánh Thần, như Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Thư Galát. Hoa trái thứ hai mà ngài liệt kê, sau tình yêu, là niềm vui. Phaolô cho thấy một mối liên kết rất chặt chẽ giữa tình yêu và niềm vui. Chúa Thánh Thần là Thần Khí của tình yêu Thiên Chúa. Như ngài nói trong thư gửi tín hữu Thư Rôma, tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần.
Khi liên kết mật thiết hai hoa trái là tình yêu và niềm vui, Phaolô dường như muốn nói rằng: những ai mở lòng đón nhận Thần Khí tình yêu của Thiên Chúa vào cuộc đời mình, và yêu thương người khác bằng chính tình yêu của Chúa Thánh Thần, tức là tình yêu của Thiên Chúa, thì sẽ có được niềm vui đích thực.
Đó cũng chính là sứ điệp của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Người nói rằng Người muốn niềm vui của Người ở trong chúng ta, để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Làm sao niềm vui của Người ở trong chúng ta? Theo lời Chúa Giêsu, đó là khi chúng ta ở lại trong tình yêu của Người dành cho chúng ta, mở lòng đón nhận hồng ân tình yêu ấy, và rồi yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta — đó là điều răn quan trọng nhất của Người.
Con đường dẫn đến niềm vui đích thực, tức là được chia sẻ chính niềm vui của Chúa, chính là con đường tình yêu: đón nhận tình yêu của Chúa và trao ban tình yêu ấy cho nhau như Người đã làm. Con người tìm kiếm hạnh phúc bằng nhiều cách khác nhau, nhưng thường không tìm thấy. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến niềm vui đích thực — niềm vui phát xuất từ chính trái tim của Đấng Phục Sinh — đó là con đường của tình yêu được đón nhận và được trao ban.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections