Thứ Bảy 13.12.2025
Món quà vô giá và đầy hy sinh
Thứ Bảy Tuần II – Mùa Vọng
Hc 48,1-4.9-11 • Tv 79,2ac và 3b.15-16.18-19 (Đ. c.4) • Mt 17,10-13
Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
10 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước?” 11 Người đáp: “Đúng thế, ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” 13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Món quà vô giá và đầy hy sinh

Trong bài Tin Mừng sáng nay, Đức Giêsu đồng hoá Gioan Tẩy Giả với ngôn sứ Êlia. Theo niềm tin truyền thống của Israel, Êlia sẽ trở lại trước khi Đấng Mêsia — Đấng được mong chờ từ lâu — xuất hiện. Đức Giêsu nói về Gioan Tẩy Giả, vị Êlia mới ấy, rằng: “Họ đã không nhận ra ông, nhưng lại xử với ông tùy ý họ muốn.”
Kinh nghiệm ấy của Gioan Tẩy Giả cũng chính là kinh nghiệm của Đức Giêsu, như Người nói tiếp: “Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” Cả Gioan lẫn Đức Giêsu đều rao giảng các giá trị của Nước Trời, và cả hai đều phải chịu đau khổ lớn lao vì sứ mạng ấy. Khi chúng ta tiến gần hơn đến ngày cử hành biến cố vui mừng là lễ Giáng Sinh, Giáo Hội đồng thời nhắc chúng ta nhớ tới thập giá đang chờ đợi Hài Nhi ấy.
Tôi có một bản in bức tranh Giáng Sinh của họa sĩ người Đức Sieger Köder. Ở phần dưới của bức tranh, tác giả vẽ hình Đức Kitô trưởng thành đang đứng dưới cây thập giá, nhìn xuống Hài Nhi mới sinh. Hình ảnh ấy diễn tả thật cảm động mầu nhiệm chúng ta chuẩn bị chiêm ngắm: Hài Nhi sinh ra để cứu độ, và con đường cứu độ ấy dẫn thẳng đến thập giá.
Trong lễ Giáng Sinh, chúng ta mừng đón tin vui rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài. Bài Tin Mừng sáng nay nhắc chúng ta rằng: việc ban tặng ấy là một sự trao hiến cho đến chết, một sự trao hiến “không tiếc gì, kể cả tất cả.” Chính món quà vô giá và đầy hy sinh ấy là điều chúng ta mở lòng đón nhận một lần nữa trong mùa vọng này, để rồi chúng ta có thể trao tặng cho người khác như Thiên Chúa đã trao tặng cho chúng ta.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections