25/04/2026

Chúa Nhật XXVI TN C 2025 Tinh thần của con người

Bằng những hành động, cử chỉ, lời nói, thái độ tích cực và trong sáng, chúng ta tạo nên thật nhiều điểm sáng trong từng ngày sống còn lại của đời mình. Nhờ đó chúng ta sẽ loại trừ và tẩy rửa những điểm tối bẩn trong hồn, để một ngày nào đó, có khi ngay trong cuộc đời trần thế, ta đã tẩy sạch tinh thần của mình để cảm nhận được tình trạng thiên đường.

Chúa Nhật XXVI TN C 2025

Tinh thần của con người

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

Lời mở

Tuần trước, chúng ta đã hiểu mình là người quản gia đang quản lý khối tài sản lớn lao Chúa giao phó trong cuộc đời trần thế. Nhưng muốn cho các tài sản vật chất và tinh thần đó tồn tại mãi với giá trị cao đẹp của chúng, ta không thể quên định luật nền tảng: “Tinh thần định hình cho vật chất”. Vậy tinh thần là gì và định hình như thế nào?

1. Tinh thần của con người là gì?

Trước hết, chúng ta nên xác định từ ngữ. Theo nghĩa chữ, “tinh” là tuyệt hảo; “thần” là phần thiêng liêng. Tinh thần là phần tuyệt hảo thiêng liêng. Tuy nhiên, mỗi hệ tư tưởng hay tôn giáo lại định nghĩa tinh thần cách khác nhau, gây nên nhiều tranh cãi. Ví dụ hệ tư tưởng duy vật cho phần tuyệt hảo của con người là do vật chất tự tiến hoá mà thành. Hệ tư tưởng duy tâm lại cho rằng tinh thần con người hoàn toàn do Chúa dựng nên và không liên quan gì đến thể xác. Còn nhiều tôn giáo cho rằng những giá trị và tài năng của tinh thần con người như tình yêu, tự do, công lý, hạnh phúc, cái đẹp, thi ca… đều do các vị thần ban cho con người như thần Eros hay Cupidus, Themis hay Justitia, Venus, Minerva, Athena, Diana…

Theo định nghĩa thông thường, tinh thần là tổng thể nói chung những ý nghĩ, tình cảm, những hoạt động thuộc về đời sống nội tâm của con người như tình yêu, tự do, niềm vui, hạnh phúc, chân thiện mỹ… (x. Viện Ngôn ngữ, Từ điển Tiếng Việt, 2013, tr. 1281). Theo Công giáo, tinh thần là nguyên lý làm cho thân xác con người sống và hoạt động. Thiên Chúa là tinh thần thuần tuý, tuyệt đối, là nguồn của mọi giá trị tinh thần như tình yêu, tự do, chân thiện mỹ… Còn con người có tinh thần tương đối vì nhận được các giá trị đó từ Thiên Chúa (x. HĐGMVN, Từ điển Công giáo, 2019, tr. 892).

Rất nhiều người trên thế giới, chứ không riêng gì ở Việt Nam, đã lầm lẫn linh hồn với tinh thần. Nhiều khi còn tưởng lầm cả hai có cùng một nội dung như nhau. Chúng ta nên phân biệt Thiên Chúa là tinh thần tuyệt đối tự hữu, còn các thiên thần, quỷ dữ là các tinh thần tương đối được Chúa dựng nên, nhưng thuần tuý vì không có thân xác vật chất. Đó là những thực thể hiện hữu. Con người có tinh thần tương đối với các hoạt động và giá trị giống như Thiên Chúa ban cho các thiên thần, nhưng vì có thân xác là vật chất thay đổi từng giây phút, nên chính tinh thần này định hình cho mọi hoạt động của thân xác con người và vật chất mà họ sở hữu để tạo nên những giá trị vĩnh hằng. Vì thế tinh thần của con người cũng được gọi là linh hồn. Đó là phần thiêng liêng của con người.

Những khám phá mới của khoa học cho ta biết thân xác vật chất con người thay đổi từng ngày nơi các tế bào, thay đổi từng giây nơi các chất nguyên tố như Carbon, Hydro, Oxy, Nitơ và các hạt thấp hơn như proton, neutron, electron. Vậy cái gì khiến ta vẫn luôn là một con người trong khi vật chất đổi thay? Cái gì khiến mỗi người chúng ta vẫn ý thức mình là một ngôi vị, một chủ thể trong suốt cuộc đời?

Cái nối kết và định hình cho vật chất trong con người chính là tinh thần.

Nhờ tinh thần, con người biết suy tư, phân tích, tổng hợp, phán đoán, chọn lựa, quyết định, cảm nhận. Đây là những tài năng của tinh thần giúp cho con người trở thành trung tâm của vũ trụ vật chất và bá chủ vạn vật, hoà nhập với muôn loài.

7 thói quen nâng đỡ tinh thần, rèn luyện được thì tuổi nào cũng lạc quan yêu đời, dồi dào trí lực

Tinh thần con người có đặc tính tự do, luôn mở ra với Tinh thần tuyệt đối là Thiên Chúa để đón nhận những giá trị hiện hữu tích cực, và cũng có thể đóng kín với Đấng đó, từ chối những ân huệ Ngài ban như tình yêu, hạnh phúc… Hành động này khiến chúng biến thành tiêu cực như tình yêu biến thành hận thù, tự do biến thành nô lệ, hạnh phúc thành bất hạnh, sự sống thành sự chết,… gây nguy hại cho sức khoẻ và sự sống.

Tinh thần con người cũng có thể mở ra và bị tác động bởi các loại tinh thần khác như quỷ dữ, tà ma. Chúng có thể cám dỗ, và khi con người chiều theo chúng, chúng gây nên bệnh tật, chết chóc cho con người. Đây không phải là điều mê tín, dị đoan nhưng là một thực tế ta cần tìm hiểu để bảo vệ sức khoẻ và chữa lành bệnh tật.

2. Tinh thần định hình cho vật chất

Khi con người chúng ta dùng tinh thần của mình đưa những ý tưởng, ước muốn trong sáng hay vẩn đục, tình yêu cao thượng hay đồi truỵ, ý chí mạnh mẽ hay nhu nhược, chọn lựa cái đẹp hay xấu xa, nói lời chân thật hay giả dối vào trong những hoạt động thường ngày của thân xác hay liên hệ với vật chất là ta định hình cho chúng.

Các bữa ăn linh đình hay đạm bạc, quần áo lụa là hay vải thô, đồ dùng nhà cửa xe cộ sang trọng hay đơn giản… tất cả rồi sẽ qua đi, tan biến theo thời gian, nhưng chúng được định hình khi chúng ta dùng chúng với tinh thần nào. Mỗi giá trị tích cực đều ghi một điểm sáng trong linh hồn của ta, hoặc hành động tiêu cực đều ghi một điểm tối mà ta phải tẩy sạch, nếu muốn sống hạnh phúc trọn vẹn với Chúa sau khi chết, như Lazarô trong lòng ông Abraham theo dụ ngôn Tin Mừng của Chúa Giêsu (x. Lc 16,19-31) và lời cảnh báo của tiên tri Amos trong Bài đọc I (x. Am 6,1.4-7).

Nếu tinh thần định hình cho thể chất thì tinh thần cũng tác động đến sức khoẻ toàn diện của con người, nghĩa là vào tất cả các lĩnh vực như thể chất, tâm thần, tâm lý, tâm linh. Ví dụ trời nóng quá hay lạnh quá, suy nghĩ căng thẳng quá, buồn giận hay ghen quá, tội lỗi nhiều quá… đều ảnh hưởng đến thể xác và gây nên bệnh tật.

Điều này có thể làm cho các bác sĩ và các nhà khoa học được đào tạo theo các hệ tư tưởng trước đây khó chấp nhận. Nhưng thật sự trong kinh nghiệm của nhiều người, chúng ta đã từng chứng kiến những trường hợp khỏi bệnh một cách lạ lùng, vượt ra ngoài dự đoán của mình (x. Các trường hợp cụ thể trong cuốn Hội nhập Văn hoá để Loan báo Tin Mừng, NXB Tôn Giáo, 2024, tr. 221-222; 243-245; 250-251;283-284; 342-343).

Chúng ta rất giàu về thời giờ, ân huệ, tài năng và các phương tiện vật chất. Tuy nhiên, nhiều người chúng ta lại đang có thái độ sống hưởng thụ, ích kỷ, chỉ biết có bản thân mình, phung phí các nguồn lực đó cho những đam mê, nghiện ngập như ông nhà giàu trong dụ ngôn. Ta không quản lý tốt gia sản của Cha Trên Trời nên không phát huy được hiệu quả của chúng để tạo nên thiên đường cho mình cũng như cho người khác.

Thánh Phaolô khuyên nhủ ta hôm nay: “Hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta xuất hiện” (x. Tm 6,11-16). Bằng những hành động, cử chỉ, lời nói, thái độ tích cực và trong sáng, chúng ta tạo nên thật nhiều điểm sáng trong từng ngày sống còn lại của đời mình. Nhờ đó chúng ta sẽ loại trừ và tẩy rửa những điểm tối bẩn trong hồn, để một ngày nào đó, có khi ngay trong cuộc đời trần thế, ta đã tẩy sạch tinh thần của mình để cảm nhận được tình trạng thiên đường.

Lời kết

Ai cũng mong ước thiên đường nhưng ít ai ngờ rằng ta có thể tạo thành nó ngay từ lúc này nhờ tinh thần của mình. Anh chị em có nghĩ như thế không?

HKK