Chúa Nhật XXV TN C 2025: Người quản gia trung thành
Chúa Nhật XXV TN C 2025
Người quản gia trung thành
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Các bài Thánh Kinh hôm nay giới thiệu cho ta hình ảnh của người quản gia trung thành để ta biết quản lý hiệu quả những ân huệ Chúa ban mà cứu độ mọi người vì “Chúa là Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (x. 1Tm 2,4). Vậy chúng ta đã biết sự thật về con người mình, theo những khám phá mới của khoa học, là chúng ta đang quản lý một tài sản vô cùng lớn lao của Chúa hay chưa?
1. Người quản gia của Chúa
Từ xưa tới nay, nhiều gia đình giàu có thường giao phó tài sản của họ cho một người quản gia trung thành để người này trông coi và giữ gìn theo yêu cầu nhất định. Trong đời sống siêu nhiên, Chúa cũng tin tưởng giao phó cho ta quản lý một tài sản lớn lao để giúp ta đem lại hạnh phúc và ơn cứu độ cho mình và cho muôn loài. Vậy ta đang quản lý những tài sản nào và quản lý ra sao?
Rất nhiều người hiện nay biết mình không có gì. Họ là những người “vô sản” về mặt tự nhiên vì họ thất nghiệp, không nhà cửa, không ruộng đất, trình độ văn hoá kém và bị coi là thành phần yếu thế trong xã hội. Nhưng cũng có những người vô sản về mặt siêu nhiên. Họ giàu có, khoẻ mạnh, xinh đẹp, khôn ngoan, nhưng lại cho rằng mình bước vào đời với đôi bàn tay trắng và ra khỏi cuộc đời vẫn trắng đôi tay. Vì thế họ sống bất định, buông thả để hưởng thụ những thú vui trần thế theo ý muốn.
Trái lại, có nhiều người cố gắng chăm chỉ học hành, siêng năng làm việc để thu tích thật nhiều tài sản, tiền của, danh tiếng cho mình hoặc cho con cháu, dù họ biết rằng mình chẳng mang theo được gì khi từ giã cõi đời. Họ không ngại dùng cả những thủ đoạn buôn gian bán dối như ngôn sứ Amos đã cảnh báo trong bài đọc I (x. Am 8,4-7). Họ trở thành những tín đồ của Thần Tài mà không biết ai đã dựng nên họ và trao cho họ những khả năng để học hành, làm việc. Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Không ai có thể làm tôi hai chủ!”.
Tuy nhiên, những khám khá mới đây của khoa học lại giúp cho con người thấy mình đang giữ một tài sản khổng lồ được Đấng Tạo Hoá ban tặng mà họ không bao giờ ngờ tới. Từ đầu thế kỷ XX, con người biết mình có 23 đôi nhiễm sắc thể mang những gen di truyền, một nửa từ cha, một nửa từ mẹ. Vì thế họ biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã sinh thành ra mình. Nhưng mãi đến năm 2004, khoa học mới biết 23 đôi đó chứa tới 3 tỉ base ADN và chúng phải sắp xếp thật chính xác mới thành con người hiện đại là chúng ta. Năm 2022, khoa học mới giải mã xong hơn 20 ngàn gen của 23 đôi nhiễm sắc thể đó. Từ đó người ta mới nhận ra con người là một sản phẩm vô cùng độc đáo do Đấng Tạo hoá dựng nên. Từ đây, học thuyết tiến hoá tự nhiên của Darwin bị nhiều nước loại bỏ. (x. Vietnamnet.vn, Những quốc gia cấm học thuyết tiến hoá; “9 lý do chứng minh thuyết này sai lầm x. giaoducthoidai.vn/1789079 html; bài “Darwin is wrong” trên báo New Scientist, Hoa Kỳ, số ra ngày 24/01/2009).
Hơn nữa khoa học còn giúp ta thấy mỗi người giống như một tiểu vũ trụ kỳ diệu khôn lường. Năm 1949, khoa học mới biết các giai đoạn sơ khai của việc hình thành vũ trụ và gọi là vụ Nổ lớn “Big Bang”. Cách đây 13,8 tỉ năm. một khối vật chất vô cùng đậm đặc và nóng bỏng đã nổ tung tạo thành các hạt hạ nguyên tử như proton, neutron và electron, sau đó kết thành các nguyên tử như Hydro, Heli, Lythi, Oxy… rồi tụ lại thành các ngôi sao rồi đến các thiên hà.
Cơ thể trung bình của người lớn có khoảng 75 ngàn tỉ tế bào có sự sống thay dổi từng ngày. Các tế bào này chứa khoảng hơn 20 nguyên tố mà 4 chất đầu là Carbon, Hydro, Oxy, Nitơ chiếm tới 96 % trọng lượng cơ thể. Năm 2016, khoa học khám phá vũ trụ có 118 nguyên tố. Nếu phân tích cấu trúc nguyên tử trong thân thể con người, các nhà khoa học thấy chúng hầu như trống rỗng vì nếu phóng to một hạt nhân nguyên tử Hydro gồm Proton, Neutron lớn thành một hạt cát, thì âm điện tử electron nhỏ hơn gấp một ngàn lần xoay quanh nó cách xa tới 195 mét. Vì thế mà từng giây các tia Quark của mặt trời xuyên qua thân thể ta như không vướng một vật cản nào.
Vậy cái gì đang kết nối hàng tỉ tỉ tỉ các nguyên tố và các hạt nhân ấy thành thân xác con người, dù chúng thay đổi liên tục từng giây theo khí thở, đồ ăn, nước uống? Có phải là bộ não và hệ thần kinh của ta không?
Các nhà khoa học nói rằng không, vì bộ não với 100 tỉ tế bào thần kinh gọi là neuron cũng luôn thay đổi không ngừng các nguyên tố và các hạt hạ nguyên tử. Giải phẫu bộ não ta chỉ thấy những xung động điện do các hạt hoá chất dẫn truyền thần kinh tạo nên. Không có chỗ nào trong cơ thể con người chứa đựng tình yêu, tư tưởng, niềm vui, hạnh phúc và chân thiện mỹ, vì chúng là những giá trị tinh thần, không phải là vật chất. Vậy mà từng giây phút ta đang yêu thương, đang suy tư, đang mơ ước hạnh phúc, đang đi tìm chân thiện mỹ và ta giữ mãi tình yêu, tư tưởng đó lâu dài, có khi đến lúc cuối đời vẫn không đổi thay. Vì vậy, chỉ có tinh thần mới định hình cho vật chất.
Những giá trị tinh thần đó là các ân huệ mà Đấng Tạo Hoá là tinh thần tuyệt đối ban không cho mỗi người, dù chúng ta không nhận biết Ngài. Ngài cho không chúng ta vì yêu chúng ta là con cái của Ngài, được Ngài tạo dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Vì thế mỗi người chúng ta đang giữ một tài sản vô cùng lớn lao về cả thể xác lẫn tinh thần của Thiên Chúa Tạo Hoá. Đứng trước tình yêu cao cả đó, con người chúng ta có nhận thức được để dâng lên Cha Trên Trời lòng ngưỡng mộ, thần phục, suy tôn hay lời ngợi khen, cảm tạ, tri ân? Câu hỏi tiếp theo là:
2. Chúng ta sử dụng tài sản đó như thế nào?
Người quản gia bất lương trong dụ ngôn (x. Lc 16,1-8) đã phung phí của cải mà người chủ đã giao cho anh, nên anh không được quản lý chúng nữa và cuối cùng, đời anh cũng sẽ rơi vào cảnh bất hạnh, nhục nhã, dù anh đã khôn khéo làm những vụ gian dối cuối cùng.
Những tài sản Chúa trao cho ta cũng cần phải được sử dụng theo đúng ý của Chúa để mang lại niềm vui, hạnh phúc và ơn cứu độ cho ta cũng như cho mọi loài. Nếu không là chúng ta tự chuốc hoạ vào thân như người quản gia bất lương. Không phải là Chúa trừng phạt ta, nhưng khi lạm dụng những tài sản đó là ta tự trừng phạt chính mình.
Thân thể ta là một kỳ quan Chúa ban, nhưng rất nhiều khi chúng ta đã phung phí thời giờ, sức khoẻ, tiền bạc cho những thú vui không lành mạnh, chiều theo những tham vọng và đam mê bất chính. Nụ cười tạo nên niềm vui, lời xin lỗi hoá giải xung đột, lời cảm ơn nối kết tình bằng hữu, ánh mắt trong sáng mở rộng tâm hồn, cái bắt tay thân thiện … chỉ tốn một, hai giây, nhưng thử hỏi trong một ngày sống ta thực hiện được mấy lần thay cho những cái nhăn mặt, bỉu môi, cau có, những lời dối trá, tục tĩu, chửi thề…? Chúng ta làm vẩn đục tình yêu, tư tưởng, niềm vui, hạnh phúc Chúa ban bằng những cuốn phim đồi truỵ, xuyên không, khoa học giả tưởng, những giờ lướt web vô ích, những trò chơi điện tử bạo lực thâu đêm, thay vì tập trung vào việc học hành để thu nhận những kiến thức hữu ích, vào công việc để phục vụ cộng đồng, vào việc tập thể dục, chơi thể thao cho thân thể khoẻ mạnh, xinh đẹp, thông minh…

Lời kết
Lạy Chúa, xin tha thứ những lạm dụng và giúp chúng con quản lý hữu hiệu những ân huệ Chúa giao như một người quản gia trung thành của Chúa. Amen.
HKK