Thứ Năm 31.08.2023
Anh Em Hãy Canh Thức

Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về sự không biết thời điểm Chúa sẽ đến: “anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến”.

Thứ Năm Tuần XXI – Mùa Thường Niên

1 Tx 3,7-13 • Tv 89,3-4.12-13.14 và 17 (Đ. c.14) • Mt 24,42-51

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 26 tháng tám 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

42 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. 43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

45 “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. 47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta mới về’, 49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, 50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, 51 và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Anh Em Hãy Canh Thức

Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về sự không biết thời điểm Chúa sẽ đến: “anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến”. Quả thật, nếu chúng ta biết được giờ Chúa đến thì hẳn nhiên chúng ta sẽ sẵn sàng, hân hoan đón Ngài. Nhưng giờ Chúa đến là giờ nào? Phải chăng là sự chết? Phải chăng là ngày tận thế? Đây chắc là những ám chỉ việc “đến” của Chúa, nhắc chúng ta về sống tỉnh thức trong đợi chờ. Tuy nhiên, không phải chỉ những lúc đó Chúa mới đến trong đời chúng ta. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khoảnh khắc, Chúa luôn ở gần bên chúng ta. Ngang qua những cảm nhận nội tâm, ngang qua những người xung quanh, những biến cố xảy đến, Ngài gõ cửa và nói với chúng ta: “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.” (Kh 3,20). Khi chúng ta thương xót người khốn cùng theo Chúa dạy, chúng ta đang gặp Chúa; khi chúng ta tha thứ cho người có lỗi, theo Chúa dạy, chúng ta đang gặp Chúa; khi ta xây dựng hòa bình, chúng ta đăng gặp Chúa…

Ts. Phêrô Nguyễn Huy

Sống Lời Chúa: Để gặp được Chúa tôi có chấp nhận sống vì anh em không?

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam