Thứ Ba 28.02.2023
Lời Cầu Nguyện Được Chúa Yêu Thích

Lời cầu nguyện được đón nhận không phải ở vị đạo sĩ đặc biệt nào, không ở nơi cực thánh đặc thù nào, và cũng chẳng phải ở kinh nguyện huyền bí nào, mà ở tấm lòng thành của dân làng: họ rất yêu thương nhau và vui thích cầu nguyện.

Thứ Ba Tuần I – Mùa Chay

Is 55,10-11 • Tv 33,4-5.6-7.17-16.18-19 (Đ. x. c.18b) • Mt 6,7-15

 

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 08 tháng ba 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:

‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
10triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
12xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con;
13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’

14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Lời Cầu Nguyện Được Chúa Yêu Thích

Những cư dân của một ngôi làng kia sống rất hạnh phúc, họ yêu thương nhau và thích cầu nguyện chung với nhau. Dường như họ xin gì đều được nên cuộc sống thật êm đềm, sung túc. Có tin đồn rằng, được như thế là do vị đạo sĩ của làng biết một nơi cực thánh bí mật trong hang động, cũng như do ông sở hữu được một kinh nguyện bí truyền. Mỗi khi cầu nguyện, đạo sĩ yêu cầu mọi người đứng bên ngoài còn ông một mình đi sâu vào nơi linh thánh trong hang.

Sau khi ông đột ngột qua đời, một người dân bình thường được đề nghị thay ông, tiếp tục cầu nguyện. Vị đạo sĩ bất đắc dĩ của chúng ta vừa không có được lời kinh bí truyền, vừa chẳng biết nơi cực thánh là đâu trong cái hang động sâu hun hút và rất nhiều ngóc ngách kia. Do vậy mỗi khi cầu nguyện, ông chọn đại một chỗ trong hang sâu rồi đứng thinh lặng cho hết giờ. Ấy vậy mà cuộc sống dân làng càng ngày càng yên bình, khởi sắc. 

Lời cầu nguyện được đón nhận không phải ở vị đạo sĩ đặc biệt nào, không ở nơi cực thánh đặc thù nào, và cũng chẳng phải ở kinh nguyện huyền bí nào, mà ở tấm lòng thành của dân làng: họ rất yêu thương nhau và vui thích cầu nguyện.

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện với một tâm tình chân thành, thống hối.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam