Thứ Hai 26.12.2022
Chết trong yêu thương

Stêphanô rao giảng Lời Chúa hăng say và không mỏi mệt. Nhưng, vì sự ganh tị của những người tự cho mình là giỏi giang và đạo đức. Stêphanô đã bị kết án và bị ném đá cho đến chết

Thứ Hai Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Thánh Stêphanô, Tử đạo tiên khởi – Lễ kính

 Cv 6,8-10 ; 7,54-60 • Tv 30,3bc-4.6 và 8a.16bc-17 (Đ. c.6a) • Mt 10,17-22

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mátthêu

17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì : 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết ; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chết trong yêu thương

Có lẽ ta từng thắc mắc tại sao ngay giũa bầu khí hân hoan của lể Giáng Sinh Giáo hội mừng kính thánh Stêphanô tử đạo? Phải chăng chính sự ra đời của Con Thiên Chúa đã mở rộng cửa trời cho những người yêu Chúa được sinh ra trên Thiên Quốc? Phải chăng cái chết vì tình yêu và trong tình yêu của thánh Stêphanô là khởi đầu của một sự sống mới bất tận trong Thiên Chúa.
Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ vẽ lại trước mắt chúng ta dung vị tử đạo hiền lành. Ngài được đổ tràn đầy ân sủng và được nuôi bởi Thần Khí, Stêphanô rao giảng Lời Chúa hăng say và không mỏi mệt. Nhưng, vì sự ganh tị của những người tự cho mình là giỏi giang và đạo đức. Stêphanô đã bị kết án và bị ném đá cho đến chết. Stêphanô không Iời oán trách, trái lại ngài vẫn làm chứng về Thiên Chúa, về vinh quang Nước Trời, phó mình trong tay Chúa quan phòng cùng xin ơn tha thứ cho kẻ hại mình. Stẽphanô là hình ảnh lung linh của một người môn đệ Chúa Giêsu với trái tim tràn ngập yêu thương và hoà bình.
Tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống, hồng ân Đức Tin, vì những điều kỳ diệu. Chúa đã làm nơi chúng con và tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con trở nên những người môn đệ dám sống vì Chua và dám chết vì tình yêu dành cho Ngài và cho anh chị em. Amen

Nt. Thục Đoan

Sống Lời Chúa: Sống can trường trong đức tin giữa môt thê giới mất niềm tin vào Thiên Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam