Thứ Ba, 26.10.2021
Hạt Cải Lớn Thành Cây, Men Dậy Bột

Các dụ ngôn hôm nay cổ võ chúng ta trong sự kiên nhẫn và niềm hy vọng chắc chắn. Đây là hình ảnh nói về Nước Thiên Chúa và về Hội Thánh, và cũng được áp dụng để nói về sự lớn mạnh của Nước Thiên Chúa trong mỗi chúng ta.

Thứ Ba Tuần XXXI – Mùa Thường Niên

Rm 8,18-25 • Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.3a) • Lc 13,18-21

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca

18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? 19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.”

20 Người lại nói : “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? 21 Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Hạt Cải Lớn Thành Cây, Men Dậy Bột

Ngang qua hai dụ ngôn, Tin Mừng diễn ra trước mặt ta với hai đặc tính nổi bật về Nước Thiên Chúa. Thứ nhất: Lớn mạnh từ từ – như hạt cải – nhưng trở nên lớn đến nỗi chim trời đến làm tổ. Giáo phụ Tertulian nói thế này: “Chúng ta mới hôm qua đó, mà nay đã phủ đầy trái đất”. Với đặc tính thứ nhất, Chúa khích lệ chúng ta kiên nhẫn, can đảm và hy vọng. Đây là những giá trị đặc biệt cần cho tất cả những ai dấn thân trong công cuộc loan báo Nước Thiên Chúa. Gieo, cộng tác của con người và ân sủng của Thiên Chúa sẽ làm cho Nước Trời lớn mạnh. Chính Chúa Giêsu cũng đã so sánh mình như hạt lúa gieo vào lòng đất, chết đi và sinh nhiều hoa trái (x. Ga 12,24).

Đặt tính thứ hai: Khả năng làm bột dậy men – sức mạnh của Lời Chúa. Điều cần thiết duy nhất không phải là có men mà là men phải ở trong bột, nghĩa là Lời Chúa phải được loan báo giữa muôn dân. Thành công cũng cần đến thời gian để men có thể phát huy tác dụng.

Các dụ ngôn hôm nay cổ võ chúng ta trong sự kiên nhẫn và niềm hy vọng chắc chắn. Đây là hình ảnh nói về Nước Thiên Chúa và về Hội Thánh, và cũng được áp dụng để nói về sự lớn mạnh của Nước Thiên Chúa trong mỗi chúng ta.

Lạy Chúa, có nhiều khi chúng con tuyệt vọng vì thời gian và cuộc sống luôn là thử thách lớn lao và tức thì, xin giúp chúng con năng nổ sống Lời Chúa trong hy vọng.

Lm. Phêrô Hiếu Nguyên

Sống Lời Chúa: Tôi đã dấn thân và tôi tiếp tục dấn thân cho Nước Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày