Thứ Hai, 11.10.2021
Đón Nhận Và Cảm Tạ Tình Yêu

Mỗi sáng thức dậy, bên những người thân yêu, được hít thở không khí trong lành, và bắt đầu một ngày mới… là những dấu chứng tình yêu vô cùng của Thiên Chúa.

Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng – Lễ nhớ

Thứ Hai Tuần XXVIII – Mùa Thường Niên

Rm 1,1-7 • Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 (Đ. c.2a) • Lc 11,29-32

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca

29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Đón Nhận Và Cảm Tạ Tình Yêu

Đức Giêsu ngạc nhiên trước thái độ của nhiều người đang chất vấn Ngài. Họ đòi Chúa những dấu lạ từ trời đang khi chứng kiến rất nhiều người bệnh được chữa lành, nhiều phép lạ Đức Giêsu đang thực hiện. Khi Chúa trừ quỷ, họ nói là nhờ tướng quỷ Beendêbun; khi Chúa chữa bệnh ngày Sabát, họ dùng luật để trách Ngài; khi Chúa bị treo trên thập giá, họ thách Ngài xuống khỏi thập giá để họ tin…

Ngày xưa và hôm nay cũng thế, sự ích kỷ và thù ghét dễ làm cho mắt của chúng ta bị mù và con tim ta nên chai cứng. Hôm nay, có rất nhiều dấu lạ của tình yêu Thiên Chúa đang thực hiện giữa chúng ta  mà đôi khi mắt ta nhắm lại, con tim ta chai cứng hay tâm hồn chai đá… chẳng thể nhận ra ân huệ ấy.

Mỗi sáng thức dậy, bên những người thân yêu, được hít thở không khí trong lành, và bắt đầu một ngày mới… là những dấu chứng tình yêu vô cùng của Thiên Chúa. Ước gì hôm nay ta có những giây phút dừng lại để nhận ra biết bao phép lạ tình yêu Thiên Chúa đang thực hiện cho ta; Ước gì ta biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa với trái tim luôn rộng mở, bàn tay được nối dài và đôi chân thật mạnh mẽ, để ta biết lên đường công bố tình yêu Thiên Chúa và sưởi ấm bao cõi lòng giá lạnh, cô đơn quanh mình.

Lm. Jb. Quý Trọng

Sống Lời Chúa: Học theo Chúa Giêsu, tôi ngước mắt lên mà tạ ơn Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam