Thứ Ba, 28.09.2021
Quyết định bước vào Cuộc Thương Khó

Chúa Giêsu chỉ có một mình. Người không có ai cùng đồng hành trong quyết định này (quyết định bước vào Cuộc Thương Khó), bởi vì không ai hiểu được mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Và cứ thế mãi cho đến khi kết thúc.

Thánh Venceslao và Thánh Laurenô Ruiz, Tử đạo – Lễ nhớ

Thứ Ba Tuần XXVI – Mùa Thường Niên

Dcr 8,20-23 • Tv 86,1-3.4-5.6-7 (Đ. x. Dcr 8,23) • Lc 9,51-56

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” 55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Quyết định bước vào Cuộc Thương Khó

Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. (Lc 9,51).

Chúa Giêsu chỉ có một mình. Người không có ai cùng đồng hành trong quyết định này (quyết định bước vào Cuộc Thương Khó), bởi vì không ai hiểu được mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Và cứ thế mãi cho đến khi kết thúc.

Chúng ta nghĩ đến các môn đệ bỏ rơi Chúa, rồi sự phản bội của Phêrô … Người vẫn chỉ có một mình. Đã bao nhiêu lần tôi đã cố làm những điều như thế và tôi đã không để mắt nhìn đến Người? Nhưng Người vẫn bước đến với sự kiên nhẫn – Con Người kiên nhẫn, Thiên Chúa kiên nhẫn. Người, với tấm lòng kiên nhẫn, là Đấng tha thứ tội lỗi của tôi, những thất bại của tôi? Anh chị em hãy nói chuyện với Chúa Giêsu như thế. Người luôn quyết tâm đi tiếp, ngẩng đầu và tạ ơn. Hôm nay chúng ta hãy dành chút thời gian, vài phút – năm, mười, mười lăm – đứng trước Thánh giá hoặc với trí tưởng tượng để thấy Chúa Giêsu dứt khoát bước về phía Giêrusalem và xin ơn để có can đảm theo sát Người.
(Trích bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô ở nhà nguyện Santa Marta ngày 03 tháng 10 năm 2017)

Nguồn: vaticannews.va