Thứ Tư, 25.08.2021
Người Đẹp Lòng Chúa

Chúa yêu thương tha thứ tội lỗi con người, và Người muốn chúng ta khiêm tốn chấp nhận giới hạn của mình, hầu có thể bao dung nhẹ nhàng với lỗi lầm của kẻ khác.

Thứ Tư, 25.08.2021
Người Đẹp Lòng Chúa

Thánh Luy, hoàng đế & Thánh Giuse Calasanz, linh mục

Thứ Tư Tuần XXI – Mùa Thường Niên

1 Tx 2,9-13 • Tv 138,7-8.9-10.11-12ab (Đ. c.1) • Mt 23,27-32

Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mát-thêu.

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. 28 Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác!

29 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. 30 Các người nói: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.” 31 Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. 32 Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Người Đẹp Lòng Chúa

Rất có thể đã một lần trong cuộc đời chúng ta cảm thấy buồn khổ bởi người mình nghĩ là tốt. Họ “được xem là tốt” vì cách thức bên ngoài. Họ giữ gìn lời ăn tiếng nói, tuân thủ luật lệ. Chính nhờ đời sống chuẩn mực, họ được sự nể trọng từ cộng đồng, và vì thế họ tự cho mình là “thước đo luân lý” nên họ cứng rắn với lỗi phạm, yếu đuối với tha nhân. Họ trở nên những người tốt đáng sợ. “Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người”, nơi những tâm hồn đơn sơ trung thực, không giả dối màu mè: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế”. Người được xem là tốt trước mặt Thiên Chúa phải là người có lòng bao dung độ lượng, kính mến Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân, không xét đoán, không kết án. Khi các tông đò bứt lúa ăn trong ngày Sabát, tranh nhau chức vụ lớn, hay ngay cả phản bội chối thầy, Chúa Giêsu vẫn luôn biểu lộ một tấm lòng quảng đại thứ tha. Chúa yêu thương tha thứ tội lỗi con người, và Người muốn chúng ta khiêm tốn chấp nhận giới hạn của mình, hầu có thể bao dung nhẹ nhàng với lỗi lầm của kẻ khác. Xin cho con yêu người, yêu đời, xin cho con luôn biết yêu điều Chúa muốn và thi hành điều Chúa truyền dạy.

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng

Sống lời Chúa: Tôi nhận biết những điều giả hình chỉ mang lại bất an.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam