Tổng kết một số hoạt động bác ái trong mùa dịch bệnh Covid-19 từ ngày 1/7/2021 đến ngày 11/8/2021

Tổng kết một số hoạt động bác ái trong mùa dịch bệnh Covid-19

từ ngày 1/7/2021 đến ngày 11/8/2021

Chúng tôi xin tường trình một vài điều để anh chị em biết về các hoạt động bác ái chúng tôi làm thay anh chị em trong mùa dịch bệnh này:

1. Tháo toàn bộ kho thuốc dự trữ, các quà còn lại trong các chuyến đi khám chữa bệnh của đoàn thuộc Ban Y tế Xã hội của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi Tp.HCM để chuyển cho Bệnh Viện dã chiến ở Thủ Đức và các khu cách ly tập trung (trị giá khoảng 100 tr.VN).

2. Giúp một số người nghèo ở TP.HCM: gạo, nước tương, tiền tiêu dùng, Chị Thu chuyển (trị giá 3tr).

3. Ngày 5/7/2021, giúp 15 phần quà cho các cụ già nghèo ở Trà Vinh, mỗi phần gồm 15kg gạo, 1 chai nước tương, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, 1kg đường do sơ Nguyễn Thị Ngọc Anh, dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum phân phát (trị giá 5 tr).

4.Ngày 10-24/7/2021, giúp phần ăn mỗi ngày cho 100 người ở TPHCM về quê Trà Vinh bị cách ly ở xã Tân Bình, Trà Vinh, trong 14 ngày do Hội Bà Mẹ Công Giáo nấu, sơ Ngọc Anh chuyển (trị giá 20 tr.).

5. Ngày 20/7/2021, giúp 25 phần quà cho 25 gia đình nghèo đi bán vé số bị thất nghiệp vì Covid 19 ở Trà Vinh. Mỗi phần quà gồm 10 ký gạo, 1 thùng mì, 1 chai nước tương, 1 chai nước mắm, 1 ký đường do Sơ Ngọc Anh chuyển (trị giá 5 tr.).

6. Ngày 4/8/2021, giúp trả tiển xe chuyên chở chuyển 3 tấn nông sản ở Trà Vinh lên bếp ăn của các sơ Đaminh Thủ Đức và chia cho người nghèo trong các khu bị phong toả tại Thủ Đức do Sơ Ngọc Anh chuyển (trị giá 3 tr.).

7. Ngày 8/8/2021, giúp các cụ già và trẻ em Khmer ở vùng Trà Vinh mua thực phẩm, sữa do Sơ Ngọc Anh chuyển (trị giá 3 tr.).

9.Ngày 8/8/2021, mua 5 máy tạo Oxy, Model JAY-5BW của Công ty Phương Nam để giúp cho các dòng tu bị dịch bệnh nhiều.(Dòng MTG Chợ quán 135 người F0, MTG Tân Việt 60 người, MTG Xuân Lộc ở Hố Nai, Biên Hoà 43 người, Dòng nữ Đaminh Phú Cường ở sát nhà thờ giáo xứ Hà Nội 90 người), (giá 14tr/cái. Tất cả trị giá là 70 tr).

10. Đặt mua các loại thuốc uống chữa bệnh cho các sơ của dòng tu và các bệnh nhân trong các bệnh viện Dã chiến số 1, số 9 và người nghèo do dược sĩ Trần Thị Kim Hoà và Bà Nguyễn Khoa Phương phụ trách, đã giao 2 đợt tiền tổng cộng là 90 tr (ngày 7/8:70 tr. và ngày 10/8: 20 tr) và đang phân phối thuốc.

11. Đã đặt mua 4.000 khẩu trang N95, 200 bộ quần áo bảo hộ y tế cấp 3 và 200 bộ cấp 4 cho các bác sĩ và nhân viên y tế khu ICU thuộc Bệnh viện Tp. Thủ Đức (do bs Vũ Ngọc Chức, Trưởng khoa cấp cứu,đề nghị) và Bệnh viện dã chiến số 1 của Tp. HCM do Bs Nhã Khanh và Chị Ánh của Công ty Thiết bị y tế Việt Tân phụ trách (trị giá khoảng 100 tr.).

12. Ngày 11/8/2021, chuyển 1 máy thở và thuốc điều trị cho các anh chị em bị nhiễm bịnh trong Học Viện Nghiên cứu Thần Học Thánh Kinh Tin Lành ở Q.2 TPHCM do Dược sĩ Lê Ngọc Mỹ Phượng phụ trách.

Phần đóng góp

1. Anh chị Lợi Yến, Tiệm Xôi chè Bùi Thị Xuân, ủng hộ 1.000 khẩu trang N95, thuốc sát khuẩn cho các dòng tu đang bị dịch bệnh. Chúng tôi đã phân phối cho dòng MTG Xuân Lộc 200 cái, dòng Đaminh Phú Cường 240 cái và những thuốc bổ , thuốc chữa bệnh do Nha sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hoà từ Hoa Kỳ gửi về, từ Bệnh viện Queens’ Hospital do anh Tổng giám đốc Bình gửi đến. Chúng tôi cũng nhờ xe cứu thương của Bệnh viện này và chị Khoa Phương chuyển máy và thuốc đi các nơi. Anh chị Anh Danh thuộc công ty thiết bị y tế Tân Việt cũng gửi các máy đo SpO2, khẩu trang cho các dòng tu đang chống dịch bệnh.

2. Chúng tôi cũng nhận được số tiền của gia đình từ Hoa Kỳ gửi về gồm Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lâm ở Florida, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Ngọc Thành, Ngọc Hùng, Ngọc Hường, Ngọc Hoà, Mỹ Vân; Anh chị Bùi Lương 2,000 USD; Anh chị Dương Hoa 1,000USD; Loan Thanh và các bạn 1,000 USD; Minh Loan và các bạn 1,000USD; Hội Truyền giáo Têrêsa 2,000USD qua chị Vũ Thị Loan; Anh Trần Liên Hùng 1,000 USD; Cô Nguyễn Kim ở Úc chuyển 1,000 Úc Kim, Cô Hạnh 200 Úc kim.

3. Chúng tôi cũng nhận được sự đóng góp của một số ân nhân trong nước như chị Bùi Thị Mỹ (10tr), chị Nguyễn Thị Xuân và chị Chinh ở Canada (3tr), Anh Hoàng Đình Phước (1tr), Cô Trần Thị Kim Quyên (10tr), và một vài anh chị em khác cho đồ ăn, cho thuốc men..

Chúng tôi cố gắng làm thay các anh chị trong công trình bác ái yêu thương này. Thật sự công việc chúng ta làm chẳng là gì so với bao anh chị em bác sĩ, nhân viên y tế và tình nguyện viên phục vụ trong các bệnh viện cũng như khắp nơi trong đất nước trong cơn dịch bệnh. Có những người đã vĩnh viễn nằm xuống khi giúp đỡ các bệnh nhân này. Tuy nhiên, dù bàn tay ta không che nổi mặt trời nhưng ít nhiều cũng tạo nên bóng mát làm dịu những đau khổ bất hạnh cho những người chúng ta gặp gỡ.

Chúng tôi xin thay mặt cho những người nghèo khổ, tàn tật để chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã giúp đỡ trong cơn dịch bệnh. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho lòng tốt của từng anh chị em.

Cầu chúc các anh chị và gia đình luôn an lành, mạnh khoẻ và dồi dào ân huệ của Thiên Chúa. Chúng tôi cũng gửi kèm theo đây một ít hình ảnh để anh chị em biết về tình trạng những người được giúp đỡ.

Kính thư.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn.