Thứ Hai, 14.06.2021
Dịu Hiền

Dịu hiền là sức mạnh. Chúa Giê-su muốn người môn đệ của Người sống tinh thần bất bạo động trước những người ác.

Thứ Hai, 14.06.2021
Dịu Hiền

Tuần XI – Mùa Thường Niên

2 Cr 6,1-10 • Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 (Đ. c.2a) • Mt 5,38-42

Lời Chúa

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Mát-thêu.

38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm

Dịu hiền là sức mạnh. Chúa Giê-su muốn người môn đệ của Người sống tinh thần bất bạo động trước những người ác. Chúa dạy: “Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa”. Chúng ta được mời gọi sống tình yêu. Tình yêu dịu dàng, không cứng cỏi. Tình yêu quảng đại, cho đi mà không tính toán, quảng đại với cả người hại ta. Tình yêu tha thứ, chịu đựng tất cả với thái độ tích cực. Bởi tình yêu dịu hiền có sức mạnh lật đổ những gì là thù hận, gian tà, mưu mô. Giả như ai cũng giữ luật “mắt đền mắt, răng đền răng”, thì thế giới này sẽ toàn là người khuyết tật. Với thái độ dịu dàng và quảng đại. Mahatma Gandhi đã chinh phục được những người bạo lực. Vì nơi nào có tình yêu nơi đó có sự sống. Chúa Giê-su trong cuộc khổ nạn đã nhận lấy hận thù và trả lại tình yêu, Người nhận lấy cay đắng và trả lại nhân từ, nhận lấy sự chia rẽ và trả lại tình hiệp thông. Người đã minh chứng tình yêu là sức mạnh cuốn hút mọi trái tim chai cứng. Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con sống hiền lành và quảng đại như Chúa.

Lm. Phê-rô Tạ Văn Tuân

Sống Lời Chúa: Không giận dữ nhưng hiền dịu đáp lại những điều trái ý mình.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam