Ngày 1/1/2020, Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa: Thiên chức làm mẹ

Mỗi tín hữu, nhờ được kết hợp thành một với Chúa Giêsu, thành hiền thê của Người là Giáo Hội, nên cũng phải sinh Người ra cho thế giới hôm nay, và nhờ đó mà thế giới được bình an, hạnh phúc và ơn cứu độ.

 

Ngày 1/1/2020, Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Thiên chức làm mẹ

Lời mở

Hôm nay ngày đầu năm mới Dương lịch, Giáo Hội mừng kính trọng thể Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày cầu cho nền hoà bình thế giới. Mọi ân huệ cao quý như ơn vô nhiễm nguyên tội, ơn trinh khiết trọn đời, ơn hồn xác lên trời… của Đức Maria đều bắt nguồn từ ơn làm mẹ Thiên Chúa. Mỗi tín hữu Công giáo chúng ta, qua bí tích Rửa Tội và các bí tích khác, được kết hợp thành một với Chúa Giêsu Kitô, thành hiền thê của Chúa Giêsu Kitô là Giáo Hội, nên cũng thành người mẹ của Chúa Giêsu để sinh Người ra cho thế giới hôm nay, và nhờ đó mà thế giới được bình an, hạnh phúc và ơn cứu độ.

Đây là một nhiệm vụ hết sức cao quý mà chúng ta không ngờ tới, nên có lẽ chúng ta cũng không tha thiết với nó. Vì thế, trong ít phút này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhiệm vụ làm mẹ Chúa Kitô là gì và thực hiện nó như thế nào.

1. Thiên chức làm mẹ

Người ta vẫn thường nói làm mẹ là một thiên chức, đó là sinh con, bảo vệ sự sống của con, làm cho con lớn lên, phát triển, trưởng thành theo ý muốn của Thiên Chúa. Nếu không có những người mẹ sinh con và thực hiện thiên chức này thế giới chúng ta ngày nay không thể tồn tại với hơn 7 tỉ 700 triệu người. Thế nhưng, rất nhiều phụ nữ hiện nay không thích làm mẹ và nhiều người đàn ông lại không muốn làm cha, bởi vì họ nghĩ rằng con cái sẽ cản trở sự nghiệp của họ, cản trở đời sống cá nhân của họ, trong khi họ vẫn muốn hưởng thụ những cảm xúc của khoái lạc.

Chính vì thế mà mỗi năm chúng ta biết có hàng trăm triệu bào thai đã bị phá trên khắp thế giới, chỉ riêng Trung Quốc đã 50 triệu, Ấn Độ 3,4 chục triệu, Việt Nam hơn 2 triệu, xếp thứ 5 trên thế giới.

Nhiều người trẻ lao mình vào đời sống tình dục để thoả mãn bản năng nhưng không muốn có con, nên đã dùng những phương tiện ngừa thai, nhất là những viên thuốc tránh thai khẩn cấp, chẳng hạn như Postinor mà chúng ta thấy bán đầy ở tiệm thuốc tây với giá chỉ 36, 37 ngàn đồng một viên. Tuy nhiên, nhiều người nữ đã không biết rằng những loại thuốc tránh thai này giết hại con cái mình, khi không cho phôi thai kết tổ trong tử cung. Qua việc giao hợp giữa người nam và người nữ, ngay giây phút đầu tiên trứng và tinh trùng đã kết hợp thành phôi thai để trở thành một con người, và đòi hỏi từ 3-4 ngày để phôi từ vòi dẫn trứng di chuyển xuống kết tổ trong tử cung. Những viên thuốc này đã không cho phôi kết tổ thành bào thai, chúng bào mòn niêm mạc tử cung để phôi thai không bám được vào tử cung, và bị đẩy ra ngoài. Nhiều bạn trẻ đã không hiểu rằng khi dùng nhiều lần viên thuốc như vậy, tử cung bị bào mòn và mình trở thành vô sinh. 7% phụ nữ Việt Nam hiện nay không thể có con.

Hơn nữa, lập gia đình rồi, khi muốn có con, họ lại không thể có được, nên phải dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Trong phòng thí nghiệm, người ta lấy trứng và tinh trùng cho phối hợp với nhau, nuôi dưỡng nó khoảng 5 ngày, rồi được cấy vào trong  tử cung. Nhưng để bảo đảm thành công, người ta đâu phải chỉ làm nên 1 phôi thai, nhưng thường thụ tinh sẵn 3-4 phôi phòng hờ và nuôi chúng trong phòng thí nghiệm để nếu hỏng phôi này thì lấy phôi khác. Nhiều cha mẹ không ngờ rằng mình đang có những đứa con trong các ngân hàng phôi đó, vì chúng vẫn còn sống. Giáo Hội đã ngăn cấm dùng các phương pháp ngừa thai nhân tạo và thụ thai trong ống nghiệm vì không muốn chúng ta xúc phạm đến sự sống là đặc quyền của Thiên Chúa.

Tôi đã gặp trường hợp: một phụ nữ đến gặp tôi và dẫn theo một đứa con không bình thường. Đứa trẻ ấy khi ngồi vẽ hình gia đình có cha mẹ, 2 đứa em và thêm 2 đứa bé nhỏ xíu bên cạnh. Người mẹ cho tôi biết, chị còn 2 phôi thai trong ngân hàng phôi và không hiểu làm sao đứa con tật nguyền 7 tuổi của chị lại biết và vẽ lên điều đó!

Rất nhiều bào thai đã chết trong tình trạng bị loại trừ bằng thuốc ngừa thai và đổ đi như rác thải trong phòng thí nghiệm. Những đứa trẻ đó chết tức tưởi, không phải do tội của chúng, mà do chính người thân muốn huỷ diệt. Chúng ôm mãi nỗi buồn hận vì bị cha mẹ, ông bà loại trừ nên không siêu thoát được, dù đang sống trong tình nghĩa với Chúa. Nhiều trường hợp các em đã diễn tả nỗi uất hận khi các bà mẹ phá thai đến xin tôi chữa lành. Đấy là tình trạng của những người chối bỏ thiên chức làm mẹ theo nghĩa thân xác. Còn rất nhiều người tín hữu chúng ta đang khước từ thiên chức làm mẹ Đức Kitô theo nghĩa tinh thần. Chúng ta không biết Đức Giêsu Kitô thật sự là ai, nên không ngờ mình có thể làm mẹ và cũng có thể đang giết hại Đức Giêsu.

2. Chúng ta thực hiện nhiệm vụ làm mẹ Đức Giêsu Kitô như thế nào?

Hôm nay suy nghĩ về nhiệm vụ làm mẹ Thiên Chúa, chúng ta hỏi xem mình đã sinh ra Chúa Giêsu Kitô như thế nào cho thế giới?

Đức Giêsu Kitô là sự thật, là sự sống, là tình yêu cụ thể của Thiên Chúa, là hạnh phúc, niềm vui và bình an. Khi chúng ta gắn bó với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu và kết hợp mật thiết với Người, chúng ta có thể sinh Người ra cho thế giới. Giống như Người Mẹ Thánh đã mở lòng cho Chúa Thánh Thần để đón nhận thần tính của Chúa là sự sống kỳ diệu, là sự thật toàn diện, là tình yêu vô tận, là tất cả những an huệ cao quý vào trong con người mình. Mẹ dâng hiến tất cả những gì thuộc nhân tính của mình cho Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đã kết hợp cả hai bản tính để hình thành nên Đức Giêsu.

Chúng ta cũng được mời gọi để tiếp tục thực hiện kế hoạch cứu độ của Chúa Cha khi gửi Người Con xuống cho thế giới. Khi có người nói rằng: “Thưa Thầy có Mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”. Chúa Giêsu bảo các môn đệ cũng như chúng ta rằng: “Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?”. Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ở trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (x. Mt 12, 46-50). Hôm nay suy nghĩ về nhiệm vụ làm mẹ Chúa Giêsu và nuôi Người lớn lên để mang lại bình an, hạnh phúc, sự sống, tình yêu thật sự cho thế giới, ta hãy nhìn vào mình để xem có Chúa Giêsu thật sự trong lòng ta chưa.

Rồi chúng ta sinh ra Đấng là sự thật bằng những lời thật, làm thật, sống thật với nhau. Nhờ đó ta sẽ giúp cho thế giới này được bình an vì bao lời giả dối, thông tin sai lạc đã làm cho người ta không còn tin tưởng nhau nữa.

Khi sinh Chúa Giêsu là sự sống, ta sẽ phải cố gắng bảo vệ sự sống ấy cho ta cũng như cho mọi người bằng một đời sống điều độ trong việc ăn uống, ngủ nghỉ,  học hành, làm việc. Ta không làm nguy hại sự sống của mình và của người khác bằng những thứ nghiện ngập: rượu bia, ma tuý, thuốc lá, phim ảnh đồi truỵ. Chúng ta chỉ bán những hàng tốt, hàng thật, thay vì những hàng giả, hàng độc hại đang làm suy giảm sự sống của bao người.

Sinh Đức Giêsu ra là tình yêu cụ thể của Thiên Chúa, ta mới thấy rằng mình cần phải yêu nhau một cách chân thật hơn. Tình yêu không phải chỉ nhằm kết hợp giữa nam và nữ. Ý nghĩa đầu tiên của tình yêu, đó là tình cảm thắm thiết và có trách nhiệm đối với người hay vật mình yêu quý. Tình yêu ấy chỉ có Thiên Chúa mới đổ vào lòng ta, nhờ Thánh Thần Ngài ban cho ta. Nhờ thế, ta mới có thể diễn tả tình yêu trong sáng, cao thượng ấy cho mọi người, mọi vật và yêu cho đến cùng, cho đến chết trên thập giá như Đức Giêsu. Chỉ có tình yêu chân thành này mới có thể mang lại hoà bình cho tâm hồn con người cũng như cho thế giới.

Lời kết

Ngày lễ Mẹ Thiên Chúa hôm nay, chúng ta hãy xin Đức Maria chuyển cầu cho chúng ta trở thành những người mẹ sinh Chúa Giêsu ra cho thế giới một cách trọn vẹn và làm cho Chúa Giêsu càng ngày càng lớn lên. Chỉ có Người mới có thể làm cho thế giới được hoà bình, hạnh phúc, an lành qua đời sống tốt đẹp của từng người tín hữu.

HKK