Thứ Sáu, 25.01.2019 – Tin Mừng Cho Mọi Người

“Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?” Ông thưa: “Lạy Ngài, Ngài là ai?” Chúa đáp: “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ; giơ chân đạp mũi nhọn thì khổ cho ngươi”. Saolô run sợ và kinh hoàng hỏi rằng: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Chúa phán: “Hãy chỗi dậy, vào thành, và ở đó người ta sẽ nói cho ngươi phải làm gì”. (Cv 9,4-6)

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI, Lễ Kính
Cv 9, 1-22 (Cv 22,3-16) • Tv 116 • Mc 16, 15-18

Lời Chúa

Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh”.

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Lời Chúa trong giờ kinh gia đình

Nguồn: tgpsaigon.net – Thu âm: Anh Tuấn

Sống Lời Chúa: Tin Mừng Cho Mọi Người

“Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?” Ông thưa: “Lạy Ngài, Ngài là ai?” Chúa đáp: “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ; giơ chân đạp mũi nhọn thì khổ cho ngươi”. Saolô run sợ và kinh hoàng hỏi rằng: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Chúa phán: “Hãy chỗi dậy, vào thành, và ở đó người ta sẽ nói cho ngươi phải làm gì”. (Cv 9,4-6)

Khoảnh khắc Thánh Phalô trở lại trên đường Đamas là nguồn cảm hứng cho bao thế hệ. Điều làm cho tôi thán phục không phải là cái ngã, ánh sáng làm mù mắt và giọng nói của Chúa Giêsu, mà chính sự thay đổi hoàn toàn của thánh nhân. Từ việc tìm cách bỏ tù, hành hình những ai tin rằng Chúa Giêsu chính là đấng Mêsia, thánh nhân bắt đầu một sứ mạng mới là đem Tin Mừng đến, không chỉ cho người Do Thái mà cho cả dân ngoại, loan báo Tin Mừng về tình yêu cưu độ được mạc khải nơi cuộc sống, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Nếu không có khảnh khắc này, nếu không có lời đáp trả hết sức can trường của thánh nhân thì làm sao Tin Mừng có thể lan truyền đến tận cùng thế giới. Hay đến giáo xứ của tôi hôm nay. “Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!” (Tv 116,1)

Patricia Livingston.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam