Thứ Tư, 16.01.2019 – Kẻ Đi Tìm Người Tôi Trung

Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. (Tv 104,4)

Thứ Tư Tuần I Thường Niên
Dt 2, 14-18 • Tv 104 • Mc 1,29-39

Lời Chúa

“Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài.
Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Lời Chúa trong giờ kinh gia đình

Nguồn: tgpsaigon.net – Thu âm: Anh Tuấn

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Kẻ Đi Tìm Người Tôi Trung

Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. (Tv 104,4)

Tôi có cảm giác là mình luôn là kẻ đi tìm, là người luôn thao thức, là người không ngừng đặt câu hỏi, nên bất cứ sự yên ổn, niềm xác tín hay sự thoả mãn nào mà tôi có đều dần tan biến. Vì thế tôi không ngừng khao khát. Tôi khao khát phục vụ, khhao khát được tận hưởng cuộc sống, được gần Chúa Giêsu hơn. Như hầu hết mọi người, con người tôi chất chứa đầy những ước ao.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, nhiều người tìm gặp Chúa Giêsu và tìm kiếm sức mạnh nơi Người. Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta về cách phục vụ và giúp chúng ta đong đầy những khao khát của tâm hồn. Đối với Chúa Giêsu – và đối với chúng ta – bước đầu tiên để gặp gỡ chính là cầu nguyện. Trước khi ta có thể chữa lành cho người khác, chia sẻ tin vui cho người khác, ta được mời gọi từ bỏ chính mình và hướng về Thiên Chúa. Nhờ việc múc kín sức mạnh từ Đấng là cội nguồn của mọi sức mạnh, mà ta được tràn đầy năng lượng cần thiết để có thể chăm lo cho người khác. Nhờ cầu nguyện, ta sẽ nhận ra gốc gác của mình: là một người tôi trung của Thiên Chúa.

Nt. Julia Walsh, FSPA

Lạy Chúa là đấng tác tạo muôn loài muôn vật, xin cho con biết tìm đến Người, biết khao khát Người, để Người luôn ngự trị trong tâm hồn con.
Quyết tâm: Luôn cảm tạ Chúa mỗi sớm mai thức dậy.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam