Tổng kết công việc từ tháng 5-9/2017

Có vài bạn Hành khất Kitô thắc mắc về sự vắng mặt thường xuyên của tôi trên mục Lời Mục Tử và Suy Niệm Lời Chúa từ tháng 5 đến tháng 9 vừa qua và hỏi tôi có bị bệnh gì không.

 Tổng kết công việc từ tháng 5-9/2017

 

Thành phố Hố Chí Minh, ngày 4/10/2017

 

Các bạn Hành khất Kitô thân mến,

Có vài bạn Hành khất Kitô thắc mắc về sự vắng mặt thường xuyên của tôi trên mục Lời Mục Tử và Suy Niệm Lời Chúa từ tháng 5 đến tháng 9 vừa qua và hỏi tôi có bị bệnh gì không. Một vài bạn quan tâm đến Thư viện Điện tử Công giáo cũng nêu lên câu hỏi là công việc Thư Viện có vẻ tiến triển rất chậm và hỏi tôi đang gặp khó khăn nào. Hôm nay tôi xin trả lời chung cho các bạn cùng quan tâm và chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm, lo lắng cho tôi.

1. Ngày 20/4/2017, tôi trở về Việt Nam sau 6 tuần giảng tĩnh tâm Mùa Chay ở Hoa Kỳ.

2. Ngày 14/5/2017, tổ chức khám sức khoẻ, khám chữa bệnh cho 625 người ở Trường Sao Việt, quận 7.

3. Chương trình giúp các người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo khổ từ 27/5 đến 30/6: tặng sữa bột, quần áo, thẻ bảo hiểm y tế cho 200 người, học bổng cho học sinh nghèo (100 triệu).

4. Chương trình nghiên cứu chữa trị cho các cháu tự kỷ và người bệnh tâm thần từ 1/6/2017-30/9/2017, qua máy Brainmaster theo phương pháp Neurofeedback, đã thu được kết quả tốt đẹp cho một số trường hợp điển hình để nhân rộng ra trong tương lai cho một vài trường đại học ở TP.HCM, Hà Nội và Huế.

5. Việc hoàn chỉnh bản dịch Docat cho Uỷ ban Giáo lý Đức tin. Dù có gặp một số khó khăn và hiểu lầm, nhưng tôi vẫn tiếp tục sửa chữa và hoàn thành bản dịch Việt ngữ cho cuốn Docat từ tháng 5-9/2017. Bản văn đã được Uỷ ban Giáo lý Đức tin đón nhận, Cha Tổng Thư ký Uỷ ban cho Nihil Obstat (Không có gì trở ngại) và Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc cho Imprimatur (Được phép in). Bản văn đang được in với lời giới thiệu của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Uỷ ban Công lý và Hoà bình. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì công trình này đã vượt qua những căng thẳng và hiểu lầm để có thể phục vụ cộng đồng Dân Chúa.

6. Ngày 6/8/2017, tổ chức khám sức khoẻ cho 826 đồng bào nghèo, khuyết tật của huyện Hóc Môn, TP.HCM, tại Trường Dạy nghề cho Người Khuyết tật ở xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.HCM.

7. Ngày 20/8/2017 – 11/9/2017, tôi vội vàng sang Hoa Kỳ để thực hiện Chương trình Quà tặng cho Công cuộc tân Phúc Âm hoá tại Việt Nam. Trong ba tuần lễ tôi di chuyển nhiều để thăm các bè bạn tại 5 tiểu bang ở Hoa Kỳ: California, Florida, Georgia, South Carolina và Texas nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ cho chương trình này. Cảm tạ Chúa đã cho tôi hoàn thành được công việc để giúp cho Hội đồng Giám mục Việt Nam.

8. Từ ngày 11/9/2017 – 20/9/2017, tôi làm việc với Uỷ ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam để họp với các đại biểu của 26 giáo phận cho chương trình đào tạo giáo dân. Ngày 11/9/2017 họp với các đại diện của 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh TPHCM, ngày 13/9 với các giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế ở Trung tâm La Vang và ngày 19/9  với các giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội tại Toà Giám mục Thái Bình. Sau khi tổng kết tại Toà Giám mục Hải Phòng ngày 20/9/2017, chúng tôi hoàn tất công tác gặp gỡ các đại biểu giáo phận để chuẩn bị cho bản tường trình của Uỷ ban Giáo dân trong kỳ họp tháng 10/2017 của Hội đồng Giám mục Việt Nam sắp tới.

9. Ngày 24/9/2017, tổ chức khám sức khoẻ, khám chữa bệnh cho 850 trẻ em khuyết tật, mồ côi và đồng bào nghèo tại Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết tật Thuận An, Bình Dương.

10. Từ 15/9 – 30/9/2017, thực hiện chương trình quà tặng cho công cuộc tân Phúc Âm hoá của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Gửi tặng cho khoảng 3.100 giáo xứ trên toàn quốc mỗi giáo xứ 1 cuốn Giáo hội Công giáo Việt Nam Niên giám 2016.

Các bạn Hành khất Kitô thân mến, xin các bạn độc giả trang web hanhkhatkito thông cảm cho các chuyến công tác liên tục của tôi trong thời gian qua nên chưa hoàn thành được nhiệm vụ thông tin và chia sẻ Lời Chúa kịp thời. Bắt đầu từ nay, trở về với công việc thường lệ, tôi hy vọng sẽ hoàn thành công việc giảng dạy tại các học viện công giáo và chia sẻ Lời Chúa hiệu quả hơn.

Cầu chúc các bạn luôn an lành, mạnh khoẻ và tràn đầy ơn Chúa. Chúng ta luôn cầu nguyện cho nhau.

Thân ái,

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK