Đừng để…
Việc gì tốt, việc gì lành, đừng hẹn mai một mới làm. Vì ngày mai, không do chúng ta quyết định. Chúng ta chỉ có quyền trong phút hiện tại thôi. Hối tiếc cũng chẳng làm lại được nữa. Hãy tử tế trong từng việc, trong từng lời nói trong phút hiện tại. Như thế, chúng ta đã xây dựng cuộc đời hữu ích rồi.
Đừng để…
Việc gì tốt, việc gì lành, đừng hẹn mai một mới làm. Vì ngày mai, không do chúng ta quyết định. Chúng ta chỉ có quyền trong phút hiện tại thôi. Hối tiếc cũng chẳng làm lại được nữa. Hãy tử tế trong từng việc, trong từng lời nói trong phút hiện tại. Như thế, chúng ta đã xây dựng cuộc đời hữu ích rồi.