ĐHY Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Giáo dân gửi sứ điệp cho Ngày Quốc tế GIới trẻ Cracovia

VATICAN – ĐHY Stanislaw Rylko, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Giáo dân, kêu gọi người trẻ toàn thế giới suy tư về đề tài lòng thương xót Chúa để chuẩn bị tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Cracovia. ĐHY đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố ngày 27 tháng 7 vừa qua, trong đó ĐHY nhắc lại rằng đây là lần thứ hai ngày này được tổ chức tại Ba Lan, sau Ngày Quốc tế Giói trẻ tại Czétochowa hồi năm 1991.

ĐHY Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Giáo dân gửi sứ điệp cho Ngày Quốc tế GIới trẻ Cracovia
 

ĐHY Stanislaw Rylko, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Giáo dân

VATICAN – ĐHY Stanislaw Rylko, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Giáo dân, kêu gọi người trẻ toàn thế giới suy tư về đề tài lòng thương xót Chúa để chuẩn bị tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Cracovia.

ĐHY đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố ngày 27 tháng 7 vừa qua, trong đó ĐHY nhắc lại rằng đây là lần thứ hai ngày này được tổ chức tại Ba Lan, sau Ngày Quốc tế Giói trẻ tại Czétochowa hồi năm 1991. 

Tại Rio de Janeiro, ĐTC Phanxicô đã nói với người trẻ: “Nếu bạn muốn biết phải làm gì một cách cụ thể, hãy đọc Phúc Âm Thánh Mattrhêu chương 25, là công thức theo đó chúng ta sẽ bị phán xử. Các bạn sẽ có chương trình hành động với 2 điều này: Tám Mối Phúc Thật và chương 25 Phúc Âm Thánh Matthêu. Không cần phải đọc thứ gì khác…” (Buổi gặp gỡ giới trẻ Argentina 25-7-2013). 

Và trong Các Mối Phúc Thật, không phải vô tình mà ĐTC Phanxicô đã chọn mối phúc thương xót cho Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Cracovia “Phúc cho những ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương” (Mt 5,7). Trong Huấn quyền của ngài đây là đề tài ưu tiên. ĐTC giải thích: “Ở đây có tất cả Tin Mừng! Ở đây, ở đây có tất cả Tin Mừng, có toàn Kitô giáo! Nhưng xin các bạn hãy coi: đây không phải là tình cảm, cũng không phải là “duy lòng tốt! Trái lại, lòng thương xót  là sức mạnh thực sự có thể cứu thoát con người và thế giới khỏi bệnh “ung thư” là tội lỗi, sự dữ luân lý, sự dữ tinh thần. Chỉ tình yêu mới lấp đầy các trống rỗng, các vực thẳm tiêu cực mà sự dữ mở ra trong trái tim và trong lịch sử. Chúa Giêsu là tất cả lòng thương xót, Chúa Giêsu là tất cả tình yêu…” ( Kinh Truyền Tin 15-9-2013).

Linh Tiến Khải