Muôn vẻ mùa thi

Hơn 1 triệu lượt thí sinh tham gia hai đợt thi đã tạo nên một sự xáo động trong toàn xã hội. Vô số những câu chuyện với nhiều cung bậc cảm xúc đã diễn ra: đó là những việc làm thật đẹp của lực lượng sinh viên tình nguyện, những tấm lòng bao la của các bậc cha mẹ…

Muôn vẻ mùa thi

Sáng nay (10-7) là buổi thi cuối cùng của hai đợt thi quan trọng nhất mùa thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay.

Nét đẹp truyền thống tiếp tục được phát huy: sinh viên tình nguyện TP.HCM đưa thí sinh và phụ huynh qua đường tìm địa điểm thi và nhà trọ – Ảnh: Thuận Thắng

 

Các sinh viên tình nguyện ngủ trực tại bến xe miền Đông (TP.HCM) để có mặt kịp thời lúc 3g sáng đón chuyến xe đầu tiên chở thí sinh ở các tỉnh về TP.HCM dự thi – Ảnh: Thuận Thắng

Hơn 1 triệu lượt thí sinh tham gia hai đợt thi đã tạo nên một sự xáo động trong toàn xã hội. Vô số những câu chuyện với nhiều cung bậc cảm xúc đã diễn ra: đó là những việc làm thật đẹp của lực lượng sinh viên tình nguyện, những chuyện đời cảm động của thí sinh nghèo, những tấm lòng bao la của các bậc cha mẹ… và có cả hình ảnh không đẹp của những bàn cờ thế, sòng bài bày ra để móc túi “người nhà quê” đưa con lên thành phố dự thi…

Sinh viên tình nguyện Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dang tay làm dải phân cách giúp các thí sinh tan giờ thi không bị ách tắc giao thông – Ảnh: Hải Hồ

Các phóng viên Tuổi Trẻ có mặt tại những điểm nóng nhất của mùa thi đã ghi lại những hình ảnh đáng nhớ của mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay.

Dù trời mưa to, tại hội đồng thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn dầm mưa chờ con thi môn toán chiều 9-7 – Ảnh: Như Hùng

 

Bốn “cò” nhà trọ túc trực tại điểm xe buýt trước cổng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) để săn đón thí sinh. Giá cả được các “cò” mời chào từ 60.000-100.000 đồng/ngày theo hình thức ở ghép – Ảnh: Tiến Thành

 

Hơn tám năm nay, gia đình ông Hà Thúc Diệu, cụm 3 La Chữ, Thừa Thiên – Huế, luôn đón gần chục thí sinh về dự thi ĐH, CĐ. Không chỉ cho ở miễn phí, gia đình ông còn đãi người nhà và thí sinh ăn miễn phí – Ảnh: Tiến Long

 

Phụ huynh Nguyễn Minh Đức, 48 tuổi, quê Vĩnh Phúc, đọc báo trong vòng vây của hàng chục quán nước mới mọc trước cổng Trường ĐH Thuỷ Lợi (Tây Sơn, Hà Nội) – Ảnh: Tiến Thành

 

 

class=lImage onclick=”return showImage(this.src)” border=1 hyperlink=”” v_shapes=”_x0000_i1032″>

Trong khi con đang dự thi tại hội đồng thi Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, ở phía ngoài một số phụ huynh đã bị dụ chơi giải cờ thế. Nhiều phụ huynh đã mất 50.000-500.000 đồng mỗi ván cờ! – Ảnh: Trường Giang

 

class=lImage onclick=”return showImage(this.src)” border=1 hyperlink=”” v_shapes=”_x0000_i1033″>

Tấm lòng cha mẹ: cơn mưa bất chợt chiều 9-7 khiến nhiều phụ huynh mệt mỏi ngủ thiếp dưới mưa trước khuôn viên Học viện Y dược cổ truyền VN (Hà Nội) – Ảnh: Tiến Thành

 

Hơn 20 thành viên câu lạc bộ chơi xe máy cổ Hà Nội đã tổ chức đưa đón hàng trăm lượt thí sinh đến địa điểm thi của hai hội đồng thi ĐH Công nghiệp Hà Nội và ĐH Thành Đô. Mọi người “dọn hàng” về sau một ngày phục vụ – Ảnh: Nguyễn Hoàng

 

Đáp án môn toán được photocopy và rao bán với giá 2.000 đồng/tờ trước cổng Trường ĐHQG Hà Nội – Ảnh: Nguyễn Khánh