Thánh Vịnh Đáp Ca
Chúa Nhật Tuần XXVIII
Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh 23 (22), 5 – Bàn tiệc ân tình của Thiên Chúa. Trong Thánh Vịnh 23, hình ảnh Thiên Chúa là Mục Tử nhân hậu được tiếp nối bằng hình ảnh người chủ nhà quảng đại và hiếu khách. Giữa vòng vây quân thù, Chúa vẫn dọn sẵn bàn tiệc, xức dầu thơm và rót đầy chén rượu cho người Người yêu thương.

Lạy Chúa là Mục Tử nhân lành,
con cảm tạ Chúa vì tình yêu và lòng quảng đại vô biên của Ngài. Giữa những thử thách, hiểm nguy và chống đối của cuộc đời, Chúa vẫn dọn sẵn cho con bàn tiệc ân tình, để con được nuôi dưỡng và tìm thấy bình an trong sự hiện diện của Ngài.
Lạy Chúa, dầu thơm Ngài xức trên đầu con là dấu chỉ của tình thương và sự chúc lành; chén rượu đầy tràn là biểu tượng của muôn vàn ân phúc Chúa rộng ban. Xin mở mắt tâm hồn con để con nhận ra những hồng ân ấy, ngay cả khi cuộc sống còn nhiều gian nan và bất trắc.
Xin cho con luôn vững lòng tín thác, không để sợ hãi hay những nghịch cảnh làm lu mờ niềm tin vào sự quan phòng của Chúa. Và khi được hưởng những ân huệ Chúa ban, xin dạy con biết sống khiêm nhường, tạ ơn và quảng đại chia sẻ với những người đang thiếu thốn, khổ đau.
Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, xin dẫn con đến bàn tiệc Thánh Thể, nơi Chúa trao ban chính Mình và Máu Thánh làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn con, để cuộc đời con trở thành lời ca ngợi tình yêu và lòng thương xót Chúa.
Amen.