Thánh Vịnh Đáp Ca
Thứ Năm Tuần XXVII
Mùa Thường Niên
“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người” (Lc 1,68) mở đầu bài thánh ca Benedictus của ông Dacaria, được Hội Thánh đọc trong giờ Kinh Sáng. Lời ca mời gọi chúng ta đón ngày mới với lòng biết ơn: Thiên Chúa nhớ lời giao ước, đến gần dân Người và thực hiện lời hứa cứu độ nơi Đức Giêsu Kitô.

Lạy Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa,
vì Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân của Chúa.
Trong ánh sáng của ngày mới,
xin mở lòng chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện,
qua Lời Chúa, qua những ân huệ âm thầm
và qua những người chúng con gặp gỡ.
Xin viếng thăm những tâm hồn đang cô đơn,
nâng đỡ những ai đau khổ,
và giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, sợ hãi.
Xin cho chúng con biết đem tình thương của Chúa
đến với những người đang cần được an ủi.
Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa,
xin hướng dẫn chúng con sống ngày hôm nay
trong bình an, thánh thiện và lòng biết ơn.
Amen.