29/09/2026

Thứ Ba 29/9/2026
Đức Giêsu – Nhịp cầu nối đất với trời

Suy niệm lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần qua Ga 1,47-51: Đức Giêsu là Đấng nối trời với đất, dẫn chúng ta đến với Chúa Cha.

Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gáprien và Raphaen
Đn 7,9-10.13-14 • Tv 137, 1-2a.2bc-3.4-5 (Đ.c.1c) • Ga 1, 47-51

Các anh sẽ thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” 50 Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Chú giải Đn 7,9-10.13-14 hoặc Kh 12,7-12; Ga 1,47-51

Bài Tin Mừng theo thánh Gioan thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và Nathanaen ở đầu sách Tin Mừng. Chính Philipphê đã dẫn Nathanaen đến với Người. Trước đó, Nathanaen từng hỏi với vẻ hoài nghi: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” Hẳn ông khá ngạc nhiên khi nghe Đức Giêsu nói về mình:

“Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối.”

Có bao nhiêu người trong chúng ta có thể được nhận xét như thế?

Bối rối, Nathanaen hỏi Đức Giêsu:

“Làm sao Ngài lại biết tôi?”

Đức Giêsu trả lời bằng một lời có phần bí ẩn:

“Trước khi Philipphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.”

Cây vả thường được xem là biểu tượng của cảnh thái bình thời Đấng Mêsia. Vì thế, lời Đức Giêsu nói cũng hàm chứa sự trân trọng dành cho Nathanaen. Vô cùng xúc động, ông thưa với Người:

“Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!”

Lời tuyên xưng này có thể đặt bên cạnh lời tuyên xưng của thánh Phêrô về căn tính Đức Giêsu. Nó cũng khép lại chuỗi tước hiệu dành cho Người trong chương đầu Tin Mừng Gioan.

Tuy nhiên, Đức Giêsu nói rằng Nathanaen sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn:

“Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa… Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Lời này rõ ràng gợi lại giấc mơ của Giacóp: ông thấy các thiên thần, những sứ giả của Thiên Chúa, lên xuống trên chiếc thang nối trời với đất, nối Thiên Chúa với dân Người. Là Con Thiên Chúa nhập thể, Đức Giêsu chính là nhịp cầu nối Thiên Chúa với dân Người. Nhờ Người, Thiên Chúa đến với chúng ta và chúng ta đến được với Thiên Chúa.

Theo nghĩa đó, Đức Giêsu là vị Sứ Giả cao trọng hơn mọi thiên thần, Đấng bày tỏ trọn vẹn chân lý và tình yêu của Thiên Chúa. Qua Người, Thiên Chúa đến với chúng ta; và qua Người, chúng ta đến cùng Thiên Chúa.

Phụng vụ hôm nay cho chọn một trong hai bài đọc I. Bài thứ nhất, trích sách Đanien, thuật lại thị kiến của ngôn sứ về Thiên Chúa ngự trên ngai. Thị kiến được diễn tả bằng những hình ảnh sống động mang tính khải huyền. Trong đó có lời:

“Ngàn ngàn hầu hạ Người, vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.”

Đó là các thiên thần phụng sự trước ngai Thiên Chúa.

Phần sau của bài đọc được Tân Ước dùng để nói về Đức Kitô, Đấng Mêsia, vị Vua cứu độ của Ítraen. Người được mô tả như:

“Có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.”

Một số bản dịch diễn tả là “một vị giống như con người”. Về vương quyền của vị ấy, sách Đanien nói:

“Quyền thống trị của Người là quyền thống trị vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.”

Tin Mừng sẽ dùng hình ảnh này để diễn tả cuộc quang lâm của Đức Giêsu phục sinh vào ngày sau hết, khi Người quy tụ dân Người về bên mình (x. Mt 25).

Bài đọc I còn lại, trích sách Khải Huyền, nói về cuộc chiến trong đó tổng lãnh thiên thần Micae đánh bại Xatan và các thế lực sự dữ. Khi Xatan bị đánh bại, lời tung hô vang lên:

“Giờ đây đã đến ơn cứu độ, quyền năng và vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, cùng quyền bính của Đấng Kitô của Người.”

Các thiên thần nhắc chúng ta nhớ đến mối tương giao yêu thương không ngừng giữa Thiên Chúa và con người. Mối tương giao ấy có hai chiều: chúng ta lắng nghe điều Thiên Chúa nói và cố gắng đem ra thực hành; đồng thời, chúng ta hướng về Người với đức tin, lòng tín thác và sự phó thác trọn vẹn cuộc đời mình.

Nguồn: https://sacredspace.com/commentary/f0929r/

Sống Lời Chúa:

Hôm nay, tôi dành ít phút thinh lặng trước Chúa và tự hỏi: tôi có để Người nhìn thấu lòng mình như Nathanaen không? Tôi dâng lên Người một điều đang khiến tôi lo lắng hoặc một góc lòng tôi còn muốn che giấu. Theo gương các thiên thần luôn phụng sự Thiên Chúa, tôi chọn làm một việc cụ thể để chuyển trao tình yêu của Người: lắng nghe một người đang cần được sẻ chia, giúp đỡ ai đó, hoặc nói một lời đem lại bình an.