Thánh Vịnh Đáp Ca
Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần
Micae, Gáprien và Raphaen
Thánh Vịnh 138 (137) mở đầu bằng lời cảm tạ hết lòng của một người đã kinh nghiệm rằng Thiên Chúa thực sự lắng nghe tiếng mình kêu cầu. Lòng biết ơn ấy không chỉ giữ kín trong tâm hồn nhưng trở thành lời ca tụng dâng lên Chúa trước cả triều thần thiên quốc.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
con hết lòng cảm tạ Chúa,
vì giữa bao tiếng nói và lo toan của cuộc đời,
Chúa vẫn lắng nghe tiếng con kêu cầu.
Có những lời nguyện con thốt lên trong vui mừng,
cũng có những lời chỉ được nói bằng nước mắt và thinh lặng;
nhưng con tin rằng không một tiếng lòng nào
lại xa lạ trước mặt Chúa.
Cùng với chư vị thiên thần,
xin cho con biết cất tiếng đàn ca kính Chúa,
không chỉ bằng lời môi miệng,
nhưng bằng một đời sống tín thác, yêu mến và trung thành.
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
vì Ngài đã nghe lời con xin.
Amen.