Đức Thánh Cha: Đừng sợ sự nhỏ bé, hãy trung thành với Tin Mừng
Đức Thánh Cha: Đừng sợ sự nhỏ bé, hãy trung thành với Tin Mừng
![]()
Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các thành viên Hội đồng Giám mục Latinh tại các Vùng Ả Rập tại Vatican, ngày 03.09.2026. (@VATICAN MEDIA)
Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các linh mục, những người sống đời thánh hiến và toàn thể tín hữu thuộc các cộng đoàn Latinh trong vùng. Ngài nhìn nhận các Giáo hội này đang hiện diện trong một khu vực rộng lớn và đa dạng, thường xuyên chịu những căng thẳng về chính trị, xã hội và tôn giáo.
Đức Thánh Cha đặc biệt tưởng nhớ những chứng nhân đã hiến mạng sống vì Tin Mừng, như sơ Leonella Sgorbati, các nữ tu Thừa sai Bác ái bị sát hại tại Yemen khi đang phục vụ những người dễ bị tổn thương, cùng nhiều linh mục, tu sĩ và tín hữu tại Iraq, Syria và những vùng đất bị bạo lực tàn phá. Ngài nói: “Tên của họ có thể không được thế giới biết đến, nhưng Thiên Chúa biết rõ.” Chứng tá của họ là lời mời gọi các cộng đoàn “đừng khuất phục trước sợ hãi hay buông xuôi”.
Đừng sợ sự nhỏ bé
Trước tình trạng nhiều cộng đoàn ngày càng mong manh và nhiều gia đình buộc phải di tản, Đức Thánh Cha kêu gọi các Giám mục trở thành “những mục tử gần gũi với dân mình”, biết chia sẻ những thương tích, lắng nghe, nâng đỡ và an ủi.
Ngài nhấn mạnh: “Đừng sợ sự nhỏ bé của mình. Sự phong nhiêu của Giáo hội không được đo bằng con số, cơ cấu hay nguồn lực, nhưng bằng lòng trung thành với Tin Mừng.” Một cộng đoàn nhỏ bé, nếu bén rễ trong Đức Kitô, vẫn có thể trở thành sự hiện diện quý giá, “không phải vì tìm kiếm quyền lực, nhưng vì phục vụ; không phải vì áp đặt mình, nhưng vì làm chứng; không phải vì đáp trả bạo lực bằng bạo lực khác, nhưng vì lấy đức ái đối lại sức mạnh”.
Giữa những xã hội bị chia rẽ và xung đột, Đức Thánh Cha mong muốn các cộng đoàn Kitô hữu chứng tỏ rằng con người vẫn có thể “cùng nhau sống, phục vụ và hy vọng”. Ngài cũng nhắc rằng giữa những tình trạng khẩn cấp, Giáo hội không được đánh mất điều cốt yếu của sứ mạng: loan báo Tin Mừng, cầu nguyện, cử hành các Bí tích và đào tạo đời sống Kitô hữu.
Quan tâm đến gia đình, người trẻ và di dân
Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi chăm sóc các gia đình để họ tiếp tục là nơi đầu tiên đức tin được đón nhận và truyền lại. Người trẻ cũng cần tìm thấy nơi Giáo hội “một mái nhà biết đón tiếp, lắng nghe và giúp họ nhận ra giá trị của cuộc đời mình”.
Ngài dành sự quan tâm đặc biệt cho đông đảo người di dân, nhất là tại các nước vùng Vịnh, những người thường phải sống xa gia đình trong cô đơn và bấp bênh. “Các cộng đoàn của anh em hãy trở thành những mái nhà nơi không ai cảm thấy mình là người xa lạ.” Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ phẩm giá của mỗi người và nhận ra nơi mỗi người di dân một người anh em, một người chị em.
Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính
Đề cập đến quan hệ giữa các Giáo hội và tôn giáo trong vùng, Đức Thánh Cha mời gọi củng cố sự hiệp thông giữa các Giáo hội và các nghi lễ khác nhau, đồng thời phát triển đối thoại chân thành với các cộng đồng Kitô hữu khác, người Hồi giáo và các truyền thống tôn giáo.
Ngài khẳng định: “Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính của mình, nhưng là sống căn tính ấy mà không sợ gặp gỡ.” Nơi chiến tranh đã gieo rắc ngờ vực, mỗi cử chỉ trân trọng, cộng tác và tôn trọng đều có thể trở thành một bước hướng tới hoà giải và hoà bình.
“Việc gieo thuộc về anh em; sự tăng trưởng thuộc về Thiên Chúa”
Đức Thánh Cha nhắc các Giám mục rằng sứ mạng của họ không chỉ là duy trì sự hiện diện Kitô giáo, nhưng là “làm cho Đức Kitô hiện diện”: trong Lời Chúa, các Bí tích, cầu nguyện, cũng như nơi người nghèo, người đau khổ và người di cư.
Ngài nói: “Đừng trước hết tìm kiếm thành công hay sự nhìn nhận: hãy tìm kiếm lòng trung thành.” Các mục tử được mời gọi trở thành “tiếng nói của sự thật, công lý và hoà bình”, là những người cầu nguyện, gần gũi với dân mình, “những người kiến tạo hòa giải và những chứng nhân của lòng thương xót”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha khích lệ: “Đừng sợ gieo mà chưa thấy ngay hoa trái. Việc gieo thuộc về anh em; sự tăng trưởng thuộc về Thiên Chúa.” Một lời cầu nguyện, một lời an ủi, một gia đình được đồng hành, một em nhỏ được giáo dục trong đức tin hay một người nghèo được đón tiếp đều là “những hạt giống của một tương lai mới”.
Phó thác các Giáo hội và các dân tộc trong vùng cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội và Nữ Vương Hoà Bình, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa gìn giữ các cộng đoàn trong đức tin, làm cho họ bền đỗ trong hy vọng, quảng đại trong đức ái và ban cho mọi dân tộc trong vùng “hồng ân quý giá của hoà bình”.
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-09/duc-thanh-cha-dung-so-su-nho-be-hay-trung-thanh-voi-tin-mung.html