Cầu nguyện với Đức Thánh Cha
Tháng 9 năm 2026
Cầu nguyện cho việc bảo vệ nguồn nước
Ý cầu nguyện tháng 9/2026 của Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi bảo vệ nguồn nước, trân trọng hồng ân sự sống và quyền được tiếp cận nước sạch.
Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho việc bảo vệ nguồn nước
Nước là một hồng ân thánh thiêng nuôi dưỡng sự sống. Nơi dòng nước, chúng ta nhận ra dấu chỉ lòng quảng đại của Thiên Chúa. Nước làm dịu cơn khát và khiến đất đai nên màu mỡ. Trong Bí tích Rửa Tội, nước trở thành biểu tượng của ân sủng Thiên Chúa đổi mới chúng ta. Chăm sóc và bảo vệ nguồn nước cũng là một cách gìn giữ sự sống, đồng thời nhìn nhận rằng nguồn tài nguyên quý giá này thuộc về tất cả mọi người, không phân biệt một ai.
Trong ý cầu nguyện tháng Chín, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi chúng ta cầu nguyện cho nguồn nước được bảo vệ, để chúng ta biết trân trọng hồng ân này với lòng biết ơn, tinh thần công bằng và sự tiết độ; đồng thời biết bảo vệ quyền của mọi anh chị em được tiếp cận bình đẳng với nguồn nước sạch để uống.
LỜI CẦU NGUYỆN
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa là nguồn mạch sự sống,
Chúa đã ban cho chúng con hồng ân là nước,
nguồn mạch của sự sinh sôi, tươi mát và hy vọng.
Nước làm dịu cơn khát,
nuôi dưỡng đất đai
và chữa lành những thương tích.
Chúng con cảm tạ Chúa,
vì nước cũng là dấu chỉ của ân sủng và tình yêu Chúa,
ân sủng đổi mới chúng con qua Bí tích Rửa Tội.
Hôm nay, chúng con xin Chúa dạy chúng con
biết gìn giữ nguồn nước
với lòng biết ơn, tinh thần công bằng và trách nhiệm.
Xin tha thứ cho chúng con
vì đã biến nước thành một món hàng,
mà quên rằng đó là hồng ân dành cho mọi người,
là quyền lợi không biên giới,
được trao ban cho tất cả con cái Chúa.
Chúng con đau lòng khi nhìn thấy
biết bao anh chị em không có nước sạch để dùng,
phải đi nhiều cây số để tìm nước,
và phải mang bệnh tật vì thiếu nguồn nước an toàn.
Xin Thánh Thần Chúa biến đổi chúng con
thành những người lữ hành tìm về điều thiết yếu,
biết sống đơn sơ và tiết độ,
biết lên tiếng chống lại sự lãng phí và ô nhiễm,
và bảo vệ quyền của mọi anh chị em
được uống nước an toàn,
không phải sống trong sợ hãi
hay chịu bất kỳ sự bất bình đẳng nào.
Xin cho việc chúng con chăm sóc nguồn nước
trở thành dấu chỉ của tình yêu đối với Đấng Tạo Hoá
và là sự dấn thân bảo vệ sự sống của người nghèo.
Xin giúp chúng con biết giáo dục các thế hệ mai sau
biết quý trọng và gìn giữ
những tài nguyên của trái đất
mà Chúa đã rộng lòng trao ban.
Amen.